Giọt nước mắt muộn màng của của kẻ giết vợ tại tòa
(VietQ.vn) - Đứng trước vành móng ngựa, Tú hối hận nói vì còn rất yêu Hiền nên đã nhiều lần níu kéo để hai vợ chồng lại được sống cùng với nhau nhưng Hiền cự tuyệt.
Rơi nước mắt trước những hình ảnh cảm động nhất năm 2015
Thuốc diệt chuột ‘vỗ béo’ chuột, nông dân xứ Nghệ chảy nước mắt thương ngô
Nước mắt trong trại tạm giam của 3 nghi can vụ thảm sát Bình Phước
Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, sáng 8/01, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Huỳnh Trung Tú (27 tuổi, trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Nạn nhân bị Tú giết hại là chị Tăng Thị Hiền (21 tuổi, vợ của Tú).
Theo cáo trạng của VKS, tkhoảng 18h ngày 17/10/2015, Tú gọi điện nói chị Hiền đưa con về nhà chơi vì Tú chuẩn bị đi làm ăn xa nhưng chị Hiền không đồng ý. Đến 21g cùng ngày, Tú đến nhà ông Tăng Ngọc Tuấn (bố đẻ của Hiền) để thăm con.
Bị cáo Tú. Ảnh: Tuổi Trẻ
Tại nhà vợ, Tú đã dùng dao bầu (dao để chọc tiết heo) đâm nhiều nhát vào ngực chị Hiền rồi rút dao tự đâm vào ngực trái của. Hậu quả chị Hiền tử vong ngay sau đó còn Tú bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.
Mỹ Linh (T/h)









