Hà Nội : Táo tợn cướp giật giữa ban ngày

author 15:35 19/10/2014

(VietQ.vn) - Hai tên cướp tỏ ra hết sức liều lĩnh và manh động khi gây án giữa ban ngày. Nhưng chúng không may khi gặp CSGT đang làm nhiệm vụ.

Khoảng 11h45 ngày 19/10, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 3 đang làm nhiệm vụ tại ngã 4 Tôn Đức Thắng- Cát Linh phát hiện tiếng tri hô “Cướp” của chị Nguyễn Thị Thu Trang ( sinh năm 1992, trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Đoài và Hùng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Lúc này, Trung úy Nguyễn Đức Sơn và Thiếu úy Nguyễn Trung Anh đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông trên phát hiện tình huống cướp giật của người đi đường, ngay lập tức hai đồng chí CSGT liên bủa vây đối tượng cướp giật.

Đồ nghề hai tên cướp mang theo để phục vụ cho việc trộm cắp tài sản.

Thấy bóng cảnh sát vây bắt, hai đối tượng cướp giật đang điều khiển xe Wave biển kiểm soát 29D1-62283 liền vứt xe bỏ chạy nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh nhuệ chi vài mất vài phút hai chiến sĩ CSGT đội 3 đã khống chế gọn hai đối tượng này.

Sau đó, CSGT đã đưa hai tên cướp về công an phường Quốc Tử Giám để xử lý. Tại đây, hai người này khai nhận tên là Vũ Mạnh Đoài ( sinh năm 1976, trú tại Trương Đinh, Hà Nội) và Phạm Mạnh Hùng ( sinh năm 1973, trú tại Tân Mai, Hà Nội).

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị Thu Trang, khi chị đang dừng xe chờ đèn đỏ liền bị chúng giật chiếc điện thoại di động. Chị Trang liền tri hô để được giúp đỡ.

Ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện để phục vụ cho việc trộm cắp tài sản Đoài và Hùng còn mang theo rất nhiều “đồ nghề” như : dao kéo, gậy điện đèn pin…

Hiện vụ việc đang được công an Phường Quốc Tử Giám điều tra và làm rõ.

 

Tuấn Ngọc


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang