Họp báo thông tin chính thức về vụ án mạng kinh hoàng ở Thạch Thất

author 17:56 08/12/2015

(VietQ.vn) - Chiều 8/12, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu vụ án Giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng ngày 7/12/2015, tại thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội khiến 2 người chết, 2 người bị thương.

Theo tin tức từ VOV, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu, Công an Hà Nội, cho biết, khoảng 1h30 ngày 7/12/2015, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của Công an huyện Thạch Thất với nội dung tại thôn 9, xã Canh Nậu xảy ra vụ đối tượng đột nhập vào nhà ông Nguyễn Lương Chuân để trộm cắp tài sản rồi ra tay sát hại 4 người khi bị phát hiện rồi trốn thoát.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Công an Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự tập trung lực lượng phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã tập trung lực lượng, tổ chức điều tra và đến hồi 15h cùng ngày đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Kỳ (sinh năm 1970), trú tại thôn 3, xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội.

họp báo thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu vụ án ở Thạch ThấtHọp báo thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu vụ án ở Thạch Thất. Ảnh: VOV

Tại cơ quan công an, Kỳ khai nhận: Vào tháng 5/2015, Kỳ ra tù trở về địa phương nhưng do không có nhà cũng như việc làm nên sống tại một lán nhỏ tại thôn 3, xã Hương Ngải. Khoảng 23 giờ đêm 6/12, Kỳ chuẩn bị một dao nhọn để ở túi quần phải rồi đi bộ lang thang với mục đích xem nhà nào sơ hở thì vào trộm cắp tài sản. Đối tượng cho hay, mục đích trộm cướp là để có tiền mua ma túy sử dụng.

Khoảng 1 giờ sáng 7/12, Kỳ đến khu vực nhà ông Chuân, thấy nhà đóng cổng ngõ nhưng không đóng cửa nhà nên đã trèo qua tường bao vào sân, đi qua cửa lên cầu thang vào phòng anh Chính đang ngủ ở tầng 2, lấy đi 2 điện thoại để trên bàn máy tính và đầu giường. Đúng lúc này, anh Chỉnh tỉnh dậy và phát hiện nên hô “trộm”. 

Do bị gia đình ông Chuân bắt giữ nên Kỳ đã dùng dao đâm vào các nạn nhân rồi bỏ chạy. Trên đường, hắn đã vứt con dao gây án xuống một ruộng lúa rồi lẩn trốn tại khu vực xã Trung Châu, huyện Đan Phượng cho tới khi bị bắt giữ. 

Thông tin thêm về vụ án, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội cho hay: Hiện Công an Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để tiến hành khởi tố vụ án. Ngoài ra, đến thời điểm này, qua điều tra xác minh, toàn bộ chứng cứ khẳng định chỉ có 1 hung thủ duy nhất, báo Vietnamplus đưa tin.

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang