Mourinho vứt luôn 'kỷ niệm chương' sau trận thua Siêu cúp Anh

author 16:59 03/08/2015

(VietQ.vn) - Nổi tiếng là HLV kiêu ngạo, lạnh lùng và từng gây hấn với những người đồng nhiệm đáng kính như Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger, nhưng ít ai nghĩ rằng HLV của Chelsea, Jose Mourinho lại có hành động 'phi thể thao' như vậy.

Mourinho cay cú ném huy chương lên khán đài

Điều bất ngờ đã xảy ra ở trận Siêu cúp Anh khi Arsenal giành chiến thắng sát nút trước Chelsea với bàn thắng duy nhất của O. Chamberlain. Đây là đầu tiên trong 14 lần đối đầu với nhau, HLV Mourinho của Chelsea mới chịu thất bại trước đồng nghiệp Wenger bên phía Arsenal. Bởi vậy, “người đặc biệt” đã tỏ thái độ bất cần với món quà từ ban tổ chức. Cụ thể, HLV của Chelsea đã ném kỷ niệm chương Siêu cúp Anh lên khán đài khi bước vào đường hầm. Một cậu bé có tên Bobby Gill đã tranh được kỷ niệm chương mà Mourinho ném lên. Cậu bé tỏ ra khá vui sướng, trái ngược hẳn với tâm trạng của Mourinho. Không chỉ có vậy, cựu HLV của Real Madrid và Inter Milan còn có hành vi coi thường đối thủ cũng như người hâm mộ sau khi ném tấm huy chương dành cho đội á quân của Community Shield. Hành vi của Mourinho đã bị giới chuyên môn và người hâm mộ chỉ trích nặng nề sau đó. 

Không khó để giải thích cho phản ứng có phần thái quá của “Người đặc biệt”. Trước trận đấu, Chelsea của Mourinho là nhà ĐKVĐ Premier League và được đánh giá cao hơn Arsenal của Wenger. Mourinho cũng chưa bao giờ thất bại trong các cuộc đối đầu với chiến lược gia người Pháp trước đó. Dù vậy, bàn thắng của Alex Oxlade-Chamberlain đã giúp đoàn quân của Wenger có màn khởi đầu không thể ấn tượng hơn cho mùa giải năm nay bằng chiến thắng sít sao 1-0 tại trận tranh danh hiệu Community Shield. Điều đáng nói, trước đó không đầy 1 tuần, Mourinho vừa lên tiếng chê bai chính sách chuyển nhượng của Wenger và rõ ràng ông khó có thể nuốt trôi thất bại trên sân Wembley khi vẫn khăng khăng rằng Chelsea là đội bóng chơi tốt hơn. 

Giải thích về hành động của mình với BT Sport, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay: "Đó là huy chương của những kẻ thua cuộc ...". Thái độ đó cho thấy ông Mourinho không tôn trọng ban tổ chức cũng như không quan trọng danh hiệu Siêu cúp này. Trước trận, ông từng phát biểu rằng tình chất của Siêu cúp Anh chỉ nhỉnh hơn một trận giao hữu mà thôi! “Bình thường, báo giới nói rằng 1 đội bóng chơi phòng ngự không xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng tôi có quan điểm riêng của mình, hoàn toàn khác các bạn. Quan điểm của tôi là 1 đội bóng để phòng ngự tốt phải thể hiện triết lý ngay trong phòng thay đồ, thay đổi thái độ, chơi cả hiệp 2 với 9 cầu thủ trong khung gỗ, không để lọt lưới và ghi 1 bàn thắng. Với những gì đã thể hiện, họ xứng đáng giành chiến thắng” - Jose Mourinho cho biết.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ cũng khẳng định ông không quan tâm tới thành tích đối đầu giữa mình với Wenger. “Đó là bóng đá. Họ đã thể hiện đấu pháp rất tốt. Xin chúc mừng họ! Một đội bóng chơi phản công hay. Còn đội kia chơi chủ động nhưng thiếu sự sắc nét cần thiết. Tôi luôn nghĩ 1 trận đấu là 1 trận đấu, không hề liên hệ với các trận đấu khác. Chẳng có gì phải tự vấn về việc đánh bại ai đó hay để thua 1 người khác cả” - chiến lược gia người Bồ nói thêm. Người "hưởng lợi" từ hành động cay cú của Mourinho không ai khác là một HLV nhí của Arsenal. CĐV này sau đó đã khoe tấm huy chương mà HLV người Bồ Đào Nha ném lên khán đài khi đi vào phòng thay đồ.

Thua tức tưởi trước Arsenal, thủ quân của Chelsea vẫn "nói cứng"

Đúng như dự đoán của nhiều người, trận siêu cup nước Anh giữa Arsenal và Chelsea đã diễn ra rất nóng bỏng, hấp dẫn giống theo cái cách mà Mourinho và Wenger đã nhiều lần đá đểu nhau trước đó. Tuy nhiên, với khả năng chắt chiu cơ hội tuyệt vời, Pháo thủ thành London đã đánh bại đại kình địch bằng bàn thắng duy nhất của Chamberlain ở ngay phút thứ 24. Điều quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân, HLV Wenger đã biết đến mùi chiến thắng trước Mourinho.

Phát biểu sau trận Arsenal 1-0 Chelsea, John Terry cho biết: “Thành thật mà nói, tôi khá đau khi nhìn Arsenal lên ngôi vô địch Community Shield bởi chúng tôi đã thi đấu hay hơn đối thủ. Tuy nhiên, thắng lợi này của họ sẽ chẳng có nghĩa lý gì cho cuộc đua tới ngôi vô địch ở mùa tới. Chelsea vẫn đang là đội bóng mạnh nhất Premier League và chúng tôi không muốn nghĩ quá nhiều về thất bại này. Ngay lập tức, các cầu thủ phải nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới vào cuối tuần sau”.

Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng thủ của Arsenal bất ngờ chơi xuất thần với sự chỉ huy của cặp trung vệ Koscielny và Mertesacker thì Chelsea đã tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng. Đây là một lần hiếm hoi mà các tín đồ của làng túc cầu giáo nhìn thấy Pháo thủ lại thi đấu chắc chắn và thực dụng tới vậy. Nhiều khả năng, đây sẽ là hình ảnh mà HLV Wenger đang muốn xây dựng trong mùa giải tới thay vì cứ theo đuổi mãi triết lý lấy công bù thủ.

Long Nguyễn (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang