Nam tài tử Paul Walker trong mắt cô con gái

author 14:50 02/12/2013

(VietQ.vn) - Một đoạn tweet đăng tải trên twitter của con gái nam tài tử, diễn viên chính của series phim ăn khách Fast & Furious, với lời nhắn "vĩnh việt bố, người hùng của đời con".

Là một người rất hay ghen tuông và luôn cảm thấy mình chưa đủ chín chắn để có thể đi đến với bất kỳ mối quan hệ hôn nhân vào nhưng Paul Walker lại là một người cha đặc biệt.

Ở tuổi 25, anh cùng bạn gái khi đó là Rebecca McBrain đã sinh cô con gái tên Meadow (Meadow nghĩa là Đồng Cỏ). Một thời gian sau khi có con, Walker và bạn gái chia tay. Cô gái sinh năm 1998 đã chuyển từ Hawaii về California để được gần gũi với bố hơn.

Lý giải về việc mình không kết hôn, có lần anh từng nói: “Ở tuổi 25, tôi thấy mình vô lo vô nghĩ và thích gái đẹp. Đến giờ tôi vẫn thấy mình chưa đủ chín chắn để cam kết với bất kỳ ai (tuy nhiên sau đó, anh thấy hôn nhân là điều không cần thiết). Nhưng giờ, tôi thấy rằng mình may mắn khi có con ở tuổi 25 thay vì tuổi 20 quá trẻ hay là tuổi 40 như bây giờ.”

Walker luôn day dứt về việc không lo lắng đủ cho con mình. Khi con gái đến tuổi 13 bắt đầu dậy thì anh thấy rằng bản đã không ở bên con được thường xuyên như những ông bố khác. Tuy vậy, anh vẫn thường xuyên chu cấp tài chính ổn định cho con gái. Hai bố con cũng thường gặp gỡ và trò chuyện. Cả hai cha con đều cùng có những sở thích vặt như cùng hâm mộ Justin Bieber.

Paul cũng từng khẳng định trên một tạp chí rằng, chính tình cha khiến cho anh thấy mình sống chậm lại trong những năm gần đây. Năm ngoái, trả lời trên một tờ tạp chí, Paul cho biết mình muốn sinh thêm em cho Meadow nhưng không thấy kết hôn là điều cần thiết. Có thể thấy, anh rất có tâm thức làm cha.
Và giờ, một người cha đặc biệt, người luôn tích cực hoạt động xã hội đã ra đi trong một chuyến trở về khi đang làm từ thiện. “Meadow hiện tại đang bị chấn động vì tin thảm”, một nguồn tin cho biết. “Nhưng cô bé có gia đình bên cạnh.”

Mới đây cô bé viết: "Khi con còn bé, cha dạy con biết đi, dạy con cười, dạy con không bao giờ bỏ cuộc. Con yêu cha thậm chí ngay từ khi chưa biết tình yêu là gì. Cha là người hùng của con. Người hùng ngoài đời thực sự của con. Cha sẽ mãi ở trong tim con! Những dòng này khiến con tràn nước mắt. Cha đã khuất, nhưng không bao giờ con sẽ quên. An Nghỉ, Cha!"

Ngọc Linh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang