Tước giấy phép kinh doanh quán ăn ‘chặt chém’ ở Vũng Tàu

author 19:17 03/02/2015

(VietQ.vn) - Theo những tin tức mới nhất trên báo Lao Động, chiều 2/2, đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ UBNDTP.Vũng Tàu đã làm việc với chủ quán ăn chặt chém Hào Long Sơn (tên cũ Hương Việt, địa chỉ: 94 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP Vũng Tàu) để làm rõ về việc quán này thu tiền bữa ăn đêm của 2 du khách (trong đó có 1 du khách người Nhật) với giá 22 triệu đồng.

 

Tình trạng quán ăn chặt chém ở Vũng Tàu không ít lần khiến các cơ quan chức năng đau đầu

Tình trạng quán ăn chặt chém ở Vũng Tàu không ít lần khiến các cơ quan chức năng đau đầu. Ảnh Dân Trí

Tại buổi làm việc ngày hôm nay, ông Nguyễn Như Khánh (28 tuổi) chủ quán Hào Long Sơn cho rằng sự việc do lỗi máy quẹt thẻ. Đoàn kiểm tra liên ngành xác định lỗi của quán Hào Long Sơn là không chuyển lại tiền cho khách hàng do nhầm lẫn trong trường hợp dịch vụ giao dịch có giá trị là 22 triệu đồng (uy định tại điểm a, khoản 1 và 3, điều 80 Nghị định 185).

Trao đổi với báo Dân Trí, ông Võ Quý Khanh, Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP Vũng Tàu cho biết, “giá bữa ăn của du khách Nhật Bản không phải là giá “chặt chém” vì nằm trong khoảng đăng ký giá của quán Hào Long Sơn.

Do đó, Đoàn kiểm tra phạt chủ quán Hào Long Sơn về hành vi “không đền bù, trả lại tiền hoặc đổi lại hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, người tiêu dùng do nhầm lẫn” với mức phạt cao nhất là 10 triệu đồng được quy định tại Điều 80, Nghị định 185 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Như Khánh – chủ quán ăn chặt chém ở Vũng Tàu ký tên vào biên bản

Ông Nguyễn Như Khánh – chủ quán ăn chặt chém ở Vũng Tàu ký tên vào biên bản. Ảnh Dân Trí

Đồng thời, Đoàn ra quyết định đình chỉ kinh doanh quán này ba tháng. Sau thời hạn trên, Đoàn sẽ đề nghị UBND TP Vũng Tàu rút giấy phép vĩnh viễn quán Hào Long Sơn. Song song đó, đề nghị thành phố không cấp phép kinh doanh cho cá nhân ông Nguyễn Như Khánh và địa chỉ 94 Hoàng Hoa Thám về kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trước đó, theo thông tin trên Zing News, tối 19/1 du khách Nhật tên Kado và chị Lê Thị Hồng Thanh đến quán Hào Long Sơn ăn khuya với các món: tôm tích rang muối, tôm sú lớn nướng, ốc hương nướng, cơm chiên hải sản và uống một chai bia, hai ly cam vắt. Quán “Hào Long Sơn” đã dỡ bỏ biển hiệu. Tổng số tiền bữa ăn của hai người hết 2,2 triệu đồng.

Ông Kado đưa thẻ Visa cho ông Khánh quẹt thẻ nhưng khi ra về, chị Thanh nhìn lại biên lai mới phát hiện số tiền thẻ bị cà lên tới 22 triệu đồng. Chị Thanh đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Trình bày với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Như Khánh cho biết ngay sau khi nghe khách phản ánh chuyện quẹt nhầm thẻ, sáng 20/1 và sáng 26/1, ông có ra ngân hàng để chuyển trả lại số tiền thừa cho du khách Nhật nhưng giao dịch không thành công(?).

Quán ăn chặt chém ‘Hào Long Sơn’ đã dỡ bỏ biển hiệu

Quán ăn chặt chém ‘Hào Long Sơn’ đã dỡ bỏ biển hiệu. Ảnh Zing News

Cũng theo ông Khánh trình bày, ngày 28/1 tiền được ông này trả lại đã vào tài khoản của ông Kado. Tại buổi làm việc, ông Khánh cho rằng việc quẹt lố tiền thẻ là “lỗi của máy”. Ông Nguyễn Như Khánh ký vào biên bản làm việc với đoàn kiểm tra chiều 2/2. Về số tiền trả lại cho ông Kado đã vào tài khoản của ông này hay chưa hiện đoàn kiểm tra chưa thể xác minh và UBND TP Vũng Tàu đã giao cho Công an TP Vũng Tàu điều tra vụ việc.

Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Khánh phải đến gặp trực tiếp ông Kado xin lỗi. Trong khi đó, trình bày với đoàn, chị Thanh cho biết, sau khi xảy ra sự việc, vì mất tin tưởng ông Kado không nghe máy điện thoại, không trả lời chị Thanh. Được biết, ông Kado đang lưu trú tại một khách sạn ở Vũng Tàu.

Minh Thùy

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang