Quán cà phê vợt hơn nửa thế kỷ giữa Sài Gòn hiện đại
(VietQ.vn) - Chỉ một chiếc vợt vải và một siêu đất, người bán có thể tạo nên những ly cà phê đậm đà mang hương vị Sài Gòn xưa mà ít loại cà phê nào sánh được.
Sự kiện: Món ngon mỗi ngày
Người Sài Gòn ngày nay đã quá quen thuộc với cà phê phin hay những loại hình cà phê ngoại nhập, nhưng ít ai biết rằng nơi đây vẫn tồn tại một loại cà phê rất riêng gọi là cà phê vợt - cái tên có vẻ lạ lẫm với những người trẻ nhưng lại khá quen thuộc với các bậc trung niên, lớn tuổi ở đây. Gọi là cà phê vợt cũng bởi đây là loại cà phê pha bằng chiếc vợt, được đun trong siêu nước lúc nào cũng sôi sùng sục. Cách pha này đem lại hương vị cà phê rất đặc trưng mà bất kì mọi kiểu pha khác đều không có được.
Có thể kể đến là quán cà phê vợt ở hẻm 313, quận 11, đó là quán của ông Lưu Nhân Thanh với tuổi đời hơn thế kỉ. Không cầu kì, màu sắc như một số quán hiện tại. Quán với không gian khá củ kỉ, nhỏ và đơn giản, ấy vậy mà đã níu chân không biết bao nhiêu người lại còn khiến họ “ghiền” luôn cả vị cà phê nơi đây.Vốn là người nghiện cà phê, hơn 50 năm trước, sáng nào ông Lưu Nhân Thanh cũng pha một ly, có khi ngồi một mình, có lúc pha cho cả mấy ông bạn láng giềng. "Thấy tôi khéo pha chế, một người xui tôi mở quán. Vậy là tôi thử làm. Nào ngờ bán luôn từ đó đến giờ", ông Thanh kể.
Vài phút sau, cà phê được rót ra một ấm nhôm. Nước cà phê đầu tiên gọi là nước cốt, đây cũng là lượt cà phê chất lượng nhất của một lần pha..jpg)



.jpg)








