Thảm án Quảng Ninh: Mẹ nghi can tiết lộ hành vi con trai sau khi gây thảm án

authorLan Ninh 11:56 27/09/2016

(VietQ.vn) - Mẹ nghi phạm trong vụ thảm án Quảng Ninh cho biết

Sự kiện: thảm án quảng ninh

Theo báo Tri thức trực tuyến đăng tải, Doãn Trung Dũng trú phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh, căn nhà cấp 4 của hai vợ chồng Dũng nằm ven sông Uông, sát cánh rừng ngập mặn, rậm rạp cây sú vẹt. Mảnh đất dựng căn nhà này vốn là của gia đình bên vợ cho hai vợ chồng Dũng ngày mới lấy nhau.

Chị Đỗ Thị Hoa, vợ Dũng, được cơ quan điều tra mời lên làm việc nên trong nhà chỉ có bà Bùi Thị Nghĩa, mẹ ruột Dũng, và cháu nội. 

Mẹ của nghi phạm trong vụ thảm án Quảng Ninh. Ảnh cắt từ clip

Bà Nghĩa kể, trước đây bà là giáo viên cấp 2, bố ruột của Dũng là hiệu trưởng một trường học ở Hải Phòng. Ông bà chia tay nhau khi Dũng mới 7 tháng tuổi, bé trai sống với bố. Bà đi bước nữa với một người thợ sửa xe máy và có thêm 1 con trai. Người chồng sau hiện đã mất, em trai Dũng đang ngồi tù vì vận chuyển ma túy.

Mẹ nghi phạm chia sẻ thêm khi còn nhỏ, Dũng đã hư, thường chơi bời, đánh nhau rồi đi tù 7 năm vì tội ma túy. Sau khi mãn hạn tù, anh ta về làm thuê ở khu vực phường Trưng Vương.

Một thời gian sau, Dũng gặp và kết hôn với chị Hoa rồi về ở rể. Chị Hoa sinh được 2 người con trai (16 tuổi và 5 tuổi). Năm 2003, khi con trai đầu được 3 tuổi, Dũng một lần nữa vào tù vì tội ma túy và ra tù năm 2011.

Sau 8 năm ngồi tù, Dũng trở về địa phương làm nghề đóng than tổ ong. Tuy nhiên, do không chịu được sự vất vả, 1 năm sau, anh ta bỏ nghề và thất nghiệp cho đến nay.

Thảm án Quảng Ninh: Nghi phạm khai báo những tình tiết 'rợn người'(VietQ.vn) - Tại cơ quan công an, nghi phạm trong vụ thảm án Quảng Ninh - Doãn Trung Dũng đã khai báo những tình tiết gây án 'lạnh người'

Ngoài việc đưa đón vợ đi làm tại một công ty dây điện cách nhà khoảng 6 km, Dũng lang thang không làm gì. Nghi phạm thường tụ tập thanh niên địa phương đến nhà mình đánh bạc.

Ngày vụ thảm sát diễn ra, bà Nghĩa kể tối 23/9, mọi việc trong nhà diễn ra bình thường. Buổi chiều, Dũng đón vợ đi làm về, cả nhà cùng ăn cơm.

Tối hôm đó, đám thanh niên quanh đấy đến đánh bài nên người đi ra đi vào cũng nhiều, bà Nghĩa lại nằm trong phòng riêng nên không biết anh này có đi ra ngoài hay không.

Sáng 24/9, khi ngủ dậy, bà Nghĩa đã thấy con trai chuẩn bị đưa vợ đi làm. Khi về, Dũng còn làm nhiều việc vặt khác trong nhà.

13h cùng ngày, công an đến rất đông, lúc này Dũng và nhiều người khác đang ngồi đánh bài trong nhà. Khi công an vào nhà tìm thì Dũng đã trốn ra ngoài lúc nào không biết. Từ đấy đến giờ bà Nghĩa không có tin gì về con cho đến khi thấy người dân và cơ quan điều tra đi tìm bắt Dũng.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, trước đó, tối ngày 26/9, Dũng bị công an TP Hải Phòng bắt tại khu vực chân cầu Bính (huyện Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng).

Hiện, cơ quan công an đang di lý bị can Dũng về công an TP Uông Bí để tiến hành công tác thẩm vấn, điều tra.

Trước đó, trưa 26/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã đặc biệt số 61/QĐ-PC45 về tội “Giết người và Cướp tài sản” bị can Doãn Trung Dũng.

Từ tối 24/9, cơ quan điều tra đã rà soát tất cả khách sạn và nhà nghỉ dọc QL 18A và các địa điểm nghi vấn có đối tượng ẩn nấp.

Bộ công an cũng đã huy động công an thành phố Hải Phòng phối hợp cùng công an tỉnh Quảng Ninh truy tìm hung thủ gây án.

Theo báo Công an nhân dân, trong lời khai đầu tiên, Doãn Trung Dũng cho biết đến chơi nhà chị Vũ Thị T (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) hôm 23/9. Ngồi đến tối muộn, thấy chị T chưa đi làm về, trong nhà chỉ có bà Nguyễn Thị Hát (61 tuổi, mẹ đẻ chị Thanh) cùng 3 đứa trẻ nên hắn xin ngủ nhờ. Vì là cháu họ, đề nghị này của Dũng được bà Hát đồng ý.

Tối hôm đó chờ lúc mọi người đi ngủ, Dũng lấy ma túy đá ra sử dụng. Hắn khai trong cơn phê ma túy nghe có tiếng động cửa và khi thấy bà Hát đã lao tới dùng dao khống chế. Tiếp đó, nghi can xuống tay với ba đứa trẻ.

Theo kết quả giám định, trên người 4 nạn nhân có nhiều thương tích. Xác bà Hát cùng hai đứa trẻ ở trong bếp. Em bé còn lại chết trên giường tại tầng 2. Trong nhà máu loang khắp nơi, kéo từ tầng 2 xuống tầng 1, ra nhà bếp.

Ninh Lan (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang