Đôi vợ chồng lỡ tay đun nước bằng 341 triệu
Nghiên cứu mới về vai trò của điện hạt nhân ở châu Âu
Hàn Quốc đang đối mặt với ‘dòng chảy ngầm khủng bố’
Không chịu kém IS, khủng bố Boko Haram liên tục đốt làng thảm sát
Một năm ‘tan vào hư không’ của máy bay MH370
Máy bay trượt đường băng, đâm hàng rào vì bão tuyết
Báo Người Lao Động đưa tin tức mới nhất từ Đài truyền hình Hồ Nam, anh Wang Bin, một nhà thầu lao động, mượn tiền của người thân và bạn bè để chuẩn bị trả lương cho nhân công sau dịp tết vừa qua.
Wang và vợ bọc số tiền mượn được vào túi nhựa rồi giấu dưới bếp lò. Tưởng đâu đó là chỗ cất giữ an toàn, nào ngờ vợ anh Wang quên mất “báu vật” nên đặt ấm nước lên bếp đun. Nước chưa kịp sôi thì gần như toàn bộ số tiền giấy đã tan thành tro.
Đôi vợ chồng người Trung Quốc đã đốt cháy 100.000 nhân dân tệ. Ảnh China Daily
Sau khi số tiền bị đốt cháy, anh Wang đã mang tiền đến ngân hàng để đổi nhưng đã bị từ chối, do theo quy định của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, khi một tờ tiền bị hư hại 50% thì sẽ không thể đổi được. Trước khi ngành ngân hàng bùng nổ ở Trung Quốc, người dân nước này thường giấu tiền trong mọi ngóc ngách ở nhà để chống trộm, Tuổi Trẻ đưa tin.
Hiện tại ở Trung Quốc đã có hàng trăm nghìn chi nhánh ngân hàng hoạt động khắp mọi nơi, nhưng một số người Trung Quốc vẫn thích giấu tiền trong nhà để đảm bảo an toàn.
Đinh Ly (th)