Lễ tang phi công Trần Quang Khải: Anh đã về trong vòng tay quê hương
Sự kiện: Máy bay Casa rơi mất tích
Clip: Lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải
Vợ phi công Trần Quang Khải được đặc cách tuyển dụng vào trường Chu Văn An Hà Nội
Phi công Trần Quang Khải được thăng hàm Đại tá ngay trước lễ truy điệu
Phi công Trần Quang Khải và phi công Nguyễn Hữu Cường cùng thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện vào sáng 14/6/2016, xuất phát từ sân bay Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), khi bay đến vùng trời Nghệ An thì gặp nạn vào lúc 7 giờ 13 phút.
Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được ngư dân Phạm Văn Lệ (quê Hà Tĩnh) và các thuyền viên cứu sống sau hàng chục giờ lênh đênh trên biển. Riêng Đại tá Khải đã anh dũng hy sinh và được tìm thấy vào 16 giờ 45 phút ngày 17/6/2016, do ngư dân Đậu Thành Kính, xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An là chủ tàu câu cá xa bờ NA - 90554 TS.
Ông Kính cùng 5 thuyền viên khác đã nhìn thấy thi thể phi công nằm cạnh chiếc dù và đã báo cho lực lượng cứu hộ ra nhận dạng, đưa vào bờ. Ngày nhận được tin tìm thấy thi phi công Trần Quang Khải, hàng triệu con tim đất Việt nhói lòng. Đất nước mất một người con kiên trung, một phi công dũng cảm...Đau đớn hơn, người vợ trẻ và đứa con thơ 4 tuổi mất đi người chồng - một người cha mẫu mực.
Từ 6h sáng nay, Ban tổ chức lễ tang đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ viếng Đại tá phi công Trần Quang Khải. Rất nhiều người dân đứng hai bên đường tỏ lòng thành kính, sẵn sàng vào nhà tang lễ thắp nén nhang tiễn biệt.
Đại tá Trần Quang Khải - Phi công cấp 1, Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, quân chủng Phòng không - Không quân.
Đại tá Trần Quang Khải sinh ngày 20/10/1973; nguyên quán: xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; trú quán: Thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.
Tham dự lễ truy điệu đại tá phi công Trần Quang Khải có phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư trung ương Đảng, Chủ nhiệm tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân nhân các lực lượng vũ trang, các đoàn thể, đông đội, người thân và đông đảo người dân.
Đúng 7g sáng 20-6, lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải bắt đầu. Các đoàn tham dự bắt đầu dâng hương, dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ là phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng vào viếng đầu tiên.
Tiếp theo là đoàn Quân ủy Trung Ương do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu vào viếng. Các đoàn UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân, các đoàn thể, người thân, đồng đội… lần lượt vào dâng hương.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Phạm Bình Minh... gửi vòng hoa viếng Đại tá Trần Quang Khải.
Trong đoàn khách chờ vào viếng Đại tá Trần Quang Khải còn có nhiều cán bộ, lãnh đạo các cơ quan đơn vị. Bất chấp thời tiết nắng nóng, rất đông người dân đã tập trung trước cổng Bệnh viện Quân y 4 từ sáng sớm để theo dõi lễ viếng, lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải.
Cô con gái duy nhất của người lính phi công - Đại tá Trần Quang Khải - ngơ ngác, lọt thỏm trong tiếng khóc than xé lòng tại Nhà tang lễ BV Quân Y 4, Quân khu 4 (xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
9h: Lễ viếng kết thúc. Ban tổ chức tiến hành lễ truy điệu cho đại tá phi công Trần Quang Khải. Trung tướng Nguyễn Văn Thanh - bí thư đảng ủy, chính ủy Quân chủng Phòng không không quân, Trưởng ban lễ tang - đọc điếu văn.
Điếu văn có đoạn: “…Đồng chí đại tá phi công Trần Quang Khải đã có 20 năm gắn bó với bộ đội Phòng không không quân, gương mẫu, sống trung thực giản dị, lành mạnh, ham bay hay học, luôn sẵn sàng chiến đâu bảo vệ Tổ quốc. Luôn ân cần gần gũi cấp dưới, được anh em bạn bè, đồng đội yêu thương".
"Đồng chí mất đi để lại niềm thương tiếc vô hạn, Tổ quốc mất đi một phi công dày dạn kinh nghiệm, đồng đội mất đi chiến sĩ. Gia đình mất đi người con hiếu thảo. Người vợ mất đi người chồng tận tình, thủy chung. Con mất đi người cha quý mến. Làng xóm, quê hương mất đi người bạn trọn vẹn nghĩa tình".
"Đồng chí ra đi để lại hình ảnh bộ đội cụ Hồ trung với nước Quân chủng Phòng không không quân, toàn bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xin được chia sẽ sự đau buồn, niếm thương tiêc vô hạn. Quân chủng Phòng không không quân, toàn bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xin được chia sẻ sự đau buồn, niếm thương tiêc vô hạn".
"Kính thưa đồng chí Trần Qung Khải, hãy nhận của chúng tôi lòng thương tiếc vô hạn. Vĩnh biệt đồng chí chúng tôi hứa noi gương đồng chí hết mình phụng sự Tổ quốc, đoàn kết, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, bảo vệ vững chắc vũng trời Tổ quốc".
Lễ truy điệu kết thúc trong niềm đau của tất cả mọi người, nỗi đau như cứa vào lòng khi điếu văn kết thúc với lời vĩnh biệt nấc nghẹn. "Vĩnh biệt đồng chí. Chúng tôi hứa noi gương đồng chí hết mình phụng sự Tổ quốc, đoàn kết, vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc".
9h45: Di hài của đại tá phi công Trần Quang khải được đưa ra xe để về với đất mẹ quê nhà. Xe tang bắt đầu lăn bánh đưa đại tá Trần Quang Khải về với đất mẹ.
14h: Tại quê nhà Bắc Giang, công tác chuẩn bị cho lễ tang tại nhà riêng của Đại tá, phi công Trần Quang Khải ở Lạng Giang, Bắc Giang đang được gấp rút triển khai.
Ảnh: Soha/Tri Thức Trẻ
Ảnh: Soha/Tri Thức Trẻ
Theo người thân của Đại tá Trần Quang Khải, hiện bố đẻ anh, ông Trần Văn Phùng (90 tuổi) đang được các bác sỹ chăm sóc do sức khỏe yếu.
16h: linh cữu Đại tá Trần Quang Khải, phi công hi sinh trong lúc bay huấn luyện trên chiếc Su-30 MK2 ngày 14-6 vừa qua đã được đưa về đến quê nhà anh ở thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
Cách TP Bắc Giang khoảng 6 km, căn nhà Đại tá Trần Quang Khải sinh sống từ thuở thiếu thời nằm đối diện chợ Giỏ trên mặt 1A cũ ở số 295B thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã rất đông người dân đến đón linh cữu anh Khải và chia buồn cùng gia đình. Nhiều người thân của gia đình anh Khải vì quá đau buồn khóc ngất tại khu vực tang lễ.
Thái Hà (T/h)