Tướng Phạm Quý Ngọ với các chiến sĩ công an anh dũng

author 08:07 19/02/2014

(VietQ.vn) - Thượng tướng Phạm Quý Ngọ luôn là người kịp thời đến thăm và động viên các chiến sĩ công an anh dũng bị thương khi chiến đấu.

Tối 18/5/2011 (tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) chiếc xe chở ma túy mang hiệu Toyota Prado của đối tượng bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Đối tượng đã bật xi nhan điều khiển xe chạy chậm có ý vào lề đường, nhưng khi cách cảnh sát 1m hắn đã rú ga tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ chạy.

Do bố trí trước nên khoảng 300m sau ở chốt chặn thứ 2, công an đã rải bàn chông ra đường. Xe của đối tượng bị xịt 3 lốp, tuy nhiên đối tượng vẫn chạy tiếp.

Đến chốt cảnh sát thứ 3, lực lượng cảnh sát cho hai xe tải chặn đường nhưng đối tượng vẫn cố tình húc thẳng vào một xe tải của công an, đâm bị thương Trung úy Đỗ Mạnh Linh (SN 1983, Đại đội phó, Tổ trưởng tổ cảnh sát cơ động) và Thượng sĩ Hoàng Minh Thành, chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Mặc dù đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc, nhưng do bị thương quá nặng, Trung úy Đỗ Mạnh Linh đã hy sinh vào hồi 1 giờ 20 phút ngày 19/5/2011. Ngay sáng 19/5, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lãnh đạo Bộ Công an cùng Công an tỉnh Hòa Bình làm lễ truy điệu và quyết định phong vượt cấp trước niên hạn cho Trung úy Đỗ Mạnh Linh lên Thượng úy.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Đỗ Mạnh Linh.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ thăm hỏi, động viên gia đình Thượng úy Đỗ Mạnh Linh.

Trong một diễn biến khác, hồi 2 giờ sáng 14/7/2011, tổ công tác Công an huyện Đông Triều, Quảng Ninh phát hiện nhóm 4 đối tượng đi trên 2 xe môtô chuẩn bị hoạt động phạm tội trên địa bàn thôn 7, xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều.

Thấy lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy vào khu vực Trại giam Hang Son, thuộc địa bàn xã Hồng Thái Tây. Nơi đây có mặt đường hẹp, cua gấp, các đối tượng lại điều khiển xe với tốc độ cao nên ngay cả khi đã áp sát được một xe môtô của các đối tượng nhưng tổ công tác vẫn không thể khống chế được.

Với quyết tâm không để các đối tượng trốn thoát, Thượng sĩ Bế Hữu Tùng điều khiển xe môtô, chở Trung tá Hoàng Hữu Giang đã dùng đầu xe đâm vào phía sau xe của đối tượng nhằm hỗ trợ đồng đội bắt giữ. Hai anh đã bị trọng thương nhưng hành động dũng cảm của các anh đã ngăn bước chân chạy trốn của đối tượng.

Ngay sau đó, lực lượng hỗ trợ đã bắt giữ được 2 đối tượng, gồm Nguyễn Hồng Sơn, 16 tuổi, trú tại khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, TP Uông Bí và Vũ Văn Công, 17 tuổi, trú tại phường  Thanh Sơn, TP Uông Bí.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và tặng quà hai đồng chí Công an huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ thăm và tặng quà hai đồng chí Công an huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Trước đó, hồi 15h30' ngày 18/2/2011, sau khi bắt gọn Vũ Xuân Hồng, cư trú ở TP Quảng Yên, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, thủ phạm của một vụ trộm cắp tài sản lớn tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, tổ công tác 4 đồng chí thuộc Đội CSĐT tội phạm hình sự, Công an huyện Thủy Nguyên đã dẫn giải đối tượng về Hải Phòng để tiếp tục mở rộng điều tra.

Khi xe ôtô chuyên dùng của tổ công tác vừa xuống phà ở Bến Rừng (thuộc địa phận xã Yên Giang, TP Quảng Yên), bất ngờ 6 đối tượng, do một nữ quái cầm đầu xông tới, bất ngờ dùng dao, kiếm để tấn công tổ công tác. 

Xác định nhiệm vụ dẫn giải an toàn đối tượng truy nã là cao nhất, tổ công tác giao cho hai chiến sĩ Nguyễn Hải Hưng và Vũ Duy Huyến canh giữ Vũ Xuân Hồng, còn Đội phó An cùng Thượng úy Trịnh Quang Vũ xuống xe cảnh giới. Trong lúc chống trả nhóm côn đồ, Thượng úy Trịnh Quang Vũ bị ngã xuống nước. Mặc dù tổ công tác đã hô lớn cảnh báo: "Chúng tôi là Công an đang thi hành nhiệm vụ", nhưng tên cầm đầu nhóm côn đồ vẫn lớn tiếng: "Công an cũng chém chết".

Trong lúc dũng cảm lao vào trợ giúp đồng đội, Đại úy Vũ Thành An đã bị nhóm côn đồ liên tiếp bổ nhiều nhát dao xuống đầu và người. Một số tên khác còn dùng dao và tuýp sắt tấn công hai chiến sĩ đang canh giữ đối tượng truy nã, khiến Đại úy Nguyễn Hải Hưng bị thương nặng vùng gáy và đầu.

Nghiêm trọng hơn, Thượng úy Vũ Duy Huyến bị các đối tượng chém đứt 2 ngón tay phải và đứt gân tay trái. Tuy nhiên, tại bến phà đông người, để đảm bảo an toàn cho dân, tổ công tác đã không sử dụng súng được trang bị.

Trước sự chống trả dũng cảm của 4 cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an huyện Thủy Nguyên, nhóm côn đồ hoảng sợ lên xe máy bỏ chạy. Ngay sau đó, quần chúng nhân dân đã cùng Công an huyện Yên Hưng, Trạm CSGT Bạch Đằng (Phòng CSGT đường thủy Hải Phòng) kịp tới đưa các chiến sĩ Công an bị thương đi cấp cứu.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, hồi 6h ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) đã bắt Lê Thị Lan (tức Lan “vẹo"), 38 tuổi, ở đường Ngô Quyền, TP Quảng Yên, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, kẻ cầm đầu vụ tấn công các chiến sĩ Công an đang thi hành nhiệm vụ nói trên. Lê Thị Lan cũng đã thừa nhận hành vi hô hào đồng bọn tấn công lực lượng Công an tại bến phà Rừng chiều 18/2. Hiện, lực lượng Công an đã làm rõ và đang tiếp tục truy bắt những tên còn lại.

Tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm, không lùi bước, kiên quyết tấn công tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 3 cán bộ, Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đồng chí Thứ trưởng chỉ đạo Công an TP Hải Phòng quan tâm động viên, chăm sóc để các chiến sĩ bị thương sớm hồi phục sức khỏe, trở về với gia đình và đơn vị, tiếp tục công tác, chiến đấu.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nêu rõ, trong tình huống nguy hiểm, 3 đồng chí đã dũng cảm trấn áp bọn tội phạm rất manh động, bảo đảm an toàn cho người dân đi trên phà. Đây là vụ điển hình chống người thi hành công vụ; các cơ quan thực thi pháp luật sẽ xử lý kiên quyết, đưa ra xét xử điểm nhằm góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm chống người thi hành công vụ.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm và lãnh đạo Báo CAND thăm hỏi, tặng quà cán bộ Công an Hải Phòng bị thương trong khi truy bắt tội phạm. Ảnh: Duy Hiển.

Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm và lãnh đạo Báo CAND thăm hỏi, tặng quà cán bộ Công an Hải Phòng bị thương trong khi truy bắt tộiphạm. Ảnh: Duy Hiển.

Trao đổi với ông Vũ Văn Hạnh, ở thôn Việt Khê, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, là phụ thân đồng chí Vũ Duy Huyến, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ ghi nhận công lao của các gia đình đã sinh thành và cung cấp cho lực lượng Công an nhân dân những chiến sĩ dũng cảm. Sau đây, lãnh đạo Bộ Công an sẽ quan tâm chỉ đạo tiến hành làm các thủ tục chế độ chính sách đối với các cán bộ, chiến sĩ nói trên.

Nhật Minh
(tổng hợp)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang