Vì tình yêu, người phụ nữ Hà Nội xây một ngôi nhà tuyệt đẹp bằng 8.800 vỏ chai nhựa
(VietQ.vn) - Ngôi nhà vô cùng độc đáo được xây dựng từ 8.800 vỏ chai nhựa thuộc khuôn viên của một nông trại hữu cơ tại quận Long Biên (Hà Nội).
Cận cảnh phố đi bộ Trịnh Công Sơn trước ngày mở cửa
Vệt sáng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời Hà Nội
Rộ trào lưu trồng cỏ lúa mì để ép lấy nước uống của người dân Hà Thành
Nghẹn lòng bé gái 5 tuổi bị bỏng nặng trong lúc gia đình đi tắm biển
Người phụ nữ trồng những cây lúa tuyệt đẹp trên bancol vì tình yêu với con gái nhỏ
Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thanh Phương (Người lên ý tưởng của ngôi nhà - trú tại quận Long Biên – Hà Nội) cho hay, ngôi nhà được thi công trong vòng 6 tháng với số lượng chai nhựa để làm ngôi nhà này lên đến 8.800 chiếc (Ảnh: Lan Lan).
"Chúng ta chỉ mất từ 3 đến 5 phút để uống một chai nước nhưng trái đất lại mất hàng nghìn năm để phân hủy nó. Vì thế, mỗi chúng ta đều phải thay đổi nhận thức rằng, mỗi chai nước thế này đều là tài nguyên mà mình có thể tận dụng", chị Phương cho hay. Ảnh: Lan Lan
Chia sẻ về ý tưởng của ngôi nhà, những người xây dựng ngôi nhà cũng muốn gửi đi thông điệp, vỏ chai nhựa nếu để tự nhiên phân hủy thì phải mất hàng trăm năm, Vì vậy, mong muốn mọi người nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường hơn. Ảnh: Lan Lan
Ngoài ra, để có thể tận dụng được nguồn sáng thiên nhiên chiếu sáng cho ngôi nhà, những chai nhựa đã được đổ nước đầy giúp ánh sáng lọt qua dễ dàng. Ảnh: Lan Lan
Theo đó, ngôi nhà được hoàn thành vào năm 2015, chị Phương, kiến trúc sư Vũ Đức Duy và nhóm thiện nguyện Bút sen xanh là những người nghĩ ra ý tưởng để xây dựng ngôi nhà này. Ảnh: Lan Lan
Được biết, kiến trúc sư Vũ Đức Duy và các tình nguyện viên đã mất 2 tuần để có thể thu gom đủ số vỏ chai, số lượng chai thu về lên đến gần 10.000 chai nhựa. Ảnh: Lan Lan
Những chiếc chai chứa đầy nước trong suốt, tạo không gian thoáng mát cho ngôi nhà. Ảnh: Lan Lan
Đặc biệt, tất cả các vỏ chai nhựa đều được lấp đầy bằng cát khô và được kết dính với nhau bằng xi măng. Ảnh: Lan Lan
Lan Lan









