Vụ đồ chơi lựu đạn phát nổ: Quản lý thị trường nói không, công an nói có
Sau khi được cho về nhà, 7/39 học sinh trong vụ nổ đồ chơi Trung Quốc tại Trường Tiểu học Chu Văn An - thị trấn Đức An, huyện Đắc Song - đã phải tái nhập viện, 6 em được chuyển lên tuyến trên. Liên quan đến loại "bom vui" này, quản lý thị trường khẳng định không có trên địa bàn, còn công an thì liên tiếp bắt được.
Thu hồi thuốc nhỏ mắt Rohto sản xuất tại Việt Nam
Cảnh giác với đồ chơi Trung Quốc độc hại
Bất lực gia cầm trôi nổi?
La Phù tràn ngập hàng Tết giả, nhái


Ông Lê Như Hiền - Chi Cục phó Chi cục Quản lý thị trường Đắc Nông - cho biết, ngay trong ngày xảy ra vụ nổ tại Trường Tiểu học Chu Văn An, chi cục đã tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Đắc Song nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Những ngày sau đó tiếp tục kiểm tra, nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện được loại đồ chơi này, cũng như các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ, nguy hiểm. Trả lời câu hỏi của PV Lao Động, do "bị động" nên người bán tạm thời cất giấu hay không có bán đồ chơi này, ông Hiền nói: "Tôi nghĩ là người ta không bán, chỉ có bà Lan lên tỉnh Đắc Lắc mua về bán cho học sinh Trường Chu Văn An thôi".
Tuy nhiên, trung tá Trần Khánh Dư - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đắc Song - cho biết: "Sáng 20.1, Công an huyện đã phát hiện thêm 2 quán tạp hóa tại xã Nam Bình bày bán gói nổ Trung Quốc, còn gọi là bom vui. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lúy ở thôn 10 bán 32 gói, bà Trần Thị Thanh ở thôn 3 bán 27 gói. Cả hai cho biết mua sỉ tại cửa hàng tạp hóa Mai Hoa ở địa chỉ 87 Y Jút, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Nhưng cũng như lực lượng quản lý thị trường Đắc Nông, chiều 20.1, ông Trần Nguyên Đức - Phó chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đắc Lắc - cho biết, đã "lục tung" tiệm tạp hóa Mai Hoa vẫn không phát hiện được gì. Công an huyện Đắc Song đang chờ kết quả giám định các chất có trong đồ chơi bom vui để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan tùy theo tính chất, mức độ.









