Vừa đi vừa khóc tập 36: Kết thúc có hậu nhưng vẫn còn nhiều sạn
(VietQ.vn) - Vừa đi vừa khóc tập 36 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, buồn vui đan xen nhưng hạnh phúc đã tới với những con người tốt bụng và sống chân thành.
Hải Minh – anh chàng mít ướt của “Vừa đi vừa khóc”
“Vừa đi vừa khóc” và những câu chuyện hậu trường thú vị
Minh Hằng trưởng thành qua từng tập phim “Vừa đi vừa khóc”
“Vừa đi vừa khóc” sẽ được “Bước nhảy hoàn vũ” thế chân
Sau “Vừa đi vừa khóc” là bộ phim vừa cũ vừa mới
Cuối cùng, sau 36 tập phim, nhân vật chính Hải Minh (Lương Mạnh Hải) cũng đến được với nngười con gái anh thầm yêu giả làm con trai – Đông Dương (Minh Hằng). Gia đình Hải Minh cũng được đoàn tụ sau 25 năm xa cách. Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt của hai vợ chồng ông Tùng (Văn Tùng) - bà Hoa (Thanh Thủy) khiến không ít khán giả phải xúc động.

Vừa đi vừa khóc tập 36: kết thúc có hậu. Ảnh: VTV
Theo Báo điện tử khám phá, khán giả màn ảnh nhỏ vẫn còn tiếc nuối vì một cái kết diễn ra quá nhanh, khiến người xem có phần cảm thấy bị hụt hẫng. Một số ý kiến mong muốn đạo diễn nên xây dựng một cái kết vẹn tròn hơn bằng đám cưới của Đông Dương và Hải Minh. Số khác lại thấy hài lòng với phần tạm kết có hậu này.
Phân cảnh cảm động nhất của Vừa đi vừa khóc tập 36 là lúc Dương (Minh Hằng) thú nhận với bà nội mình là con gái. Dương vốn không đủ cam đảm để làm điều này và cô định giấu giếm bí mật này mãi mãi. Nhưng Minh (Lương Mạnh Hải) đã động viên Dương và làm cô hiểu rằng: không có thứ dối trá nào có thể khiến người mình yêu thương hạnh phúc. Chanh và Thêu là người nói cho nội biết sự thật này. Có lẽ, hai chữ “choáng váng” không thể nói hết được cảm xúc của nội khi biết đứa cháu mà mình đặt bao hy vọng và tình yêu bấy lâu nay là con gái. Nội khóc rất nhiều nhưng những giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của sự thương xót Dương phải gồng mình sống để nội vui lòng. Nước mắt của sự hối hận vì đã bắt cháu mình phải khổ sở, mệt mỏi.

Vừa đi vừa khóc tập 36: bà nội chấp nhận Dương (Minh Hằng) là con gái. Ảnh: VTV
Không chỉ dễ dàng chấp nhận Dương, nội cũng mở lòng hơn và không trọng nam khinh nữ nữa. Nội đồng ý để Chanh (Phương Thanh) ly dị chồng. Phương Thanh thể hiện mình nhập vai người vợ khốn khổ vô cùng xuất sắc trong cảnh phim đánh chồng. Biết bao đau đớn, cơ cực dồn nén bộc phát trong lúc đánh chồng giữa ban ngày ban mặt. Người vợ chịu đựng bao năm qua để cố giữ một mái ấm bề ngoài tưởng là trọn vẹn, khoảnh khắc đẩy chồng xuống sông đã quyết định giành lấy hạnh phúc cho chính mình.

Vừa đi vừa khóc tập 36: Nội đồng ý để Chanh (Phương Thanh) ly dị chồng. Ảnh: VTV
Tuy nhiên, theo báo điện tử Đất Việt, Vừa Đi Vừa Khóc cũng bị khán giả truyền hình chê không ít vì quá nhiều sạn. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng vì những chi tiết đơn lẻ, rời rạc, nhiều khi có phần “lố” và “sến”. Bị “ném đá” nhiều nhất có lẽ là những phần thoại của cha con Hải Minh. Khán giả nhận xét cha con họ nói chuyện với nhau như những kịch sỹ. Những bài giáo huấn của ông Tùng luôn khô khan, bị so sánh chẳng khác nào bài Giáo dục công dân trong lớp học.

Vừa đi vừa khóc tập 36: kết thúc có hậu nhưng còn nhiều sạn. Ảnh: VTV
Vừa Đi Vừa Khóc bị coi là màn lặp lại chính mình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Không ít người nhận ra vị đạo diễn đã sao chép y nguyên gia đình công tử nhà giàu Bảo Nam trong Bỗng Dưng Muốn Khóc sang phim này. Vai diễn Đông Dương nhà nghèo gợi nhớ tới cô Trúc của Tăng Thanh Hà. Chưa kể nhân vật anh chàng bán chong chóng Hiều (Hiếu Hiền) cũng điềm nhiên xuất hiện nguyên trạng trong Vừa Đi Vừa Khóc.

Vừa đi vừa khóc tập 36: khán giả thấy còn nhiều hạn chế. Ảnh: VTV
Chia tay Vừa Đi Vừa Khóc, khán giả hy vọng Vũ Ngọc Đãng sẽ trở lại trong một tác phẩm mới của anh và cũng sẽ vẫn rất hút khách như những bộ phim trước.
Thanh Hằng (T/h)
Nên đọc








