15h hôm nay, U23 Việt Nam - U23 Brunei: U23 Việt Nam quyết dành trọn 3 điểm

author 11:19 29/05/2015

(VietQ.vn) - U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu mở màn SEA Games 28 bằng một trận thắng đậm nhưng có vượt qua được yếu tố tâm lý?

Công Phượng sẽ mang về 3 điểm cho U23 Việt Nam? 

Đến hẹn lại lên, U23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch chinh phục huy chương vàng SEA Games bằng trận mở màn của bảng B gặp U23 Brunei. Tiếng vọng lịch sử đứng về phía đội tuyển chúng ta khi Brunei chưa từng là đối thủ khó chơi, nếu không muốn nói như "con mồi ngon" (tính ở cấp độ ĐTQG). Trong khi đó, U23 Brunei cũng trải qua quá trình chuẩn bị cho SEA Games không tốt khi chỉ thắng 1 trong 3 trận gần đây.

Bởi vậy, sau những gì thể hiện trước U23 Myanmar và U23 Hàn Quốc trong hai trận giao hữu diễn ra hồi tháng Năm, người hâm mộ có quyền tin vào một chiến thắng cho đội bóng của HLV Toshiya. Do lọt vào bảng đấu có sự hiện diện của U23 Thái Lan và U23 Malaysia, U23 Việt Nam bằng mọi giá phải giành một chiến thắng ở trận này để tạo ra lợi thế về điểm số so với các đối thủ khác.

Nhưng chỉ giành 3 điểm thôi chưa đủ, U23 Việt Nam phải thắng đậm U23 Brunei bởi nhiều khả năng ở bảng đấu này thì hiệu số có thể quyết định đội đi tiếp vào bán kết. Trước trận đấu, HLV Toshiya Miura chuẩn bị khá kỹ cho cuộc chạm trán này. Theo đó, vũ khí được U23 Việt Nam đưa vào trận đấu có thể đến từ những tình huống bóng chết, nói cách khác là những quả đá phạt.

Vốn biết không thể sánh bằng U23 Việt Nam về thực lực, đội bạn chắc chắn sẽ chọn lối chơi tử thủ. Trước thế trận như vậy, các pha bóng chết trở thành chiêu bài hợp lý để thầy trò HLV Miura tìm đường vào khung thành đối phương. Trong buổi tập 26/05, vị chiến lược gia người Nhật đã yêu cầu trung vệ Phạm Mạnh Hùng và tiền đạo Công Phượng tập rất nhiều các bài đá phạt.

Ngoài yếu tố chuyên môn, U23 Việt Nam cần vượt qua được rào cản về áp lực tinh thần rất lớn luôn đè nặng lên các đội đá trận mở màn. Lúc này, những cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đều biết đối thủ nào sẽ trở thành hiểm hoạ lớn nhất với họ. Tuy nhiên, không thể vì mải mê tập trung cho U23 Malaysia hay U23 Thái Lan mà tỏ ra lơ là với các đối thủ còn lại, cụ thể U23 Brunei.

Trả lời truyền thông sau khi kết thúc buổi tập chiều 28/5 của U23 Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu trước U23 Brunei diễn ra chiều nay ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, HLV Miura tỏ vẻ khá ngạc nhiên khi một phóng viên nước ngoài cho rằng U23 Việt Nam đang được xếp vào nhóm cạnh tranh tấm HCV.

“Tại sao mọi người lại đánh giá cao U23 Việt Nam đến vậy? Bởi theo những gì tôi được biết, U23 Việt Nam chưa từng giành HCV môn bóng đá nam SEA Games từ ngày hội nhập trở lại với bóng đá khu vực. Hơn nữa, ở AFF Cup 2014 vừa rồi, ĐT Việt Nam đã phải dừng bước ở vòng bán kết”, ông thầy người Nhật nói.

Câu trả lời của HLV Miura không chỉ khiến phóng viên nước ngoài mà cả giới truyền thông Việt Nam có mặt ở đó không khỏi bất ngờ. Bởi tuy U23 Việt Nam được giao chỉ tiêu vào đến bán kết SEA Games 28 nhưng thật sự kỳ vọng của người hâm mộ vào thầy trò HLV Miura lớn hơn rất nhiều.

Kỳ vọng lớn đồng nghĩa với việc những cầu thủ trẻ như Công Phượng, Văn Toàn, Hữu Dũng,…đang gặp không ít những áp lực. Câu trả lời kể trên của HLV Miura như để giải tỏa những sức ép không nhỏ mà chính ông và các học trò đang chịu đựng trước trận đánh lớn nhất trong năm 2015.

Có điều, chỉ đụng phải một “đội lót đường” như U23 Brunei ở trận mở màn là một thuận lợi với Công Phượng và đồng đội. Như lời ông Miura khẳng định, U23 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất, chơi thứ bóng đá đẹp mắt, cống hiến, không chỉ để thắng đậm U23 Brunei qua đó tạo lợi thế về chỉ số phụ trong cuộc đua với U23 Thái Lan, hay U23 Malaysia mà còn để xóa đi cái “tiếng” các ĐTQG Việt Nam chơi xấu dưới thời ông thầy người Nhật Bản.

Khẳng định U23 Việt Nam sẽ tung hết hỏa lực đấu U23 Brunei đồng nghĩa với việc HLV Miura đã có những toan tính và không hề coi thường đối thủ, dù trước giới truyền thông chiến lược gia này khẳng định ông chẳng biết cầu thủ ngôi sao Faiq Jefri Bolkiah (CLB Chelsea) là ai cả.

Để chuẩn bị cho SEA Games 28, U23 Brunei đã có chuyến tập huấn ở Nhật Bản từ ngày 10 đến 20/5. Dù thua cả 3 trận trước các đội U18 và sinh viên Nhật Bản nhưng thầy trò HLV Stephen Ng Heng Seng thu được nhiều kinh nghiệm bổ ích trước khi chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 28. Đặc biệt, các hậu vệ U23 Việt Nam không được phép chủ quan trước một cầu thủ được đào tạo bài bản ở những đội bóng danh tiếng như Arsenal hay Chelsea và có kỹ thuật cá nhân rất khéo léo như Faiq Jefri Bolkiah.

Tinh thần và thái độ nhập cuộc sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng với U23 Việt Nam để lấy 3 điểm trong ngày ra quân.

Đội hình dự kiến:

U23 Việt Nam: Minh Long, Ngọc Hải, Minh Tùng, Mạnh Hùng, Tấn Tài, Ngọc Thắng, Duy Mạnh, Phi Sơn, Huy Hùng, Công Phượng, Hồng Quân

U23 Brunei: Md Ahsanuddin, Md Khairil Shahme, Azri Zahari, Suhaimi Anak, Mohd Rakin, Azwan Ali, Ak Yura Indera, Muhammad Nur, Mohd Asnawi, Md Nur Syazwan, Mohd Shafie Hj Mohd

Long Vân(T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang