Bé sơ sinh may mắn thoát chết khi mẹ trẻ 15 tuổi ném qua cửa sổ

author 13:51 17/10/2015

(VietQ.vn) - Bà mẹ trẻ này mới 15 tuổi, là người Quảng Tây. Do đang đi học nhưng lại có thai với cậu bạn trai 19 tuổi và bị cậu ta đối xử lạnh nhạt nên cô không muốn sự có mặt của đứa con này trên đời.

Theo tin tức từ báo Giao Thông, trang Sohu (Trung Quốc) vừa đưa tin về câu chuyện thương tâm của một bé trai sơ sinh bị mẹ ruồng bỏ và ném từ cửa sổ tầng 5 xuống đất. Theo tờ này cho hay, bà mẹ trẻ này mới 15 tuổi, là người Quảng Tây. Do đang đi học nhưng lại có thai với cậu bạn trai 19 tuổi và bị cậu ta đối xử lạnh nhạt nên cô không muốn sự có mặt của đứa con này trên đời.

Một người dân sống cùng khu nhà trọ của cặp đôi này cho biết, vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều hôm 15/10 ông nghe thấy tiếng trẻ con khóc rất lớn ở ngoài đường nên đã chạy ra ngoài xem. Sau một hồi tìm kiếm, ông phát hiện một bé trai sơ sinh đang nằm trên một tấm gỗ để ngăn cách nhà để xe và nơi chứa rác giữa hai dãy nhà trọ.

“Đứa bé trông như vừa mới sinh bởi trên người nó vẫn còn dính đầy máu và chưa được mặc quần áo. Hơn nữa tôi còn thấy một chiếc giỏ cách đó 50 cm đựng một nhau thai”, nhân chứng cho hay.

Ngay lập tức chúng tôi đã đưa bé đến bệnh viện và mọi người trong khu đều nghi ngờ là của một cô gái 15 tuổi sống trên tầng 5. Tại bệnh viện các bác sĩ cho hay, em bé may mắn sống sót và chỉ bị xây xước da mặt, gãy xương tay trái.

Bé trai sơ sinh may mắn sống sót sau khi bị mẹ ném từ tầng 5 xuống đất.

Bé trai sơ sinh may mắn sống sót. Ảnh: Sohu

Gần đây, 1 bà mẹ Mỹ cũng ném con qua cửa sổ khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Một phụ nữ ở New York đã bị bắt giữ hôm 29/9 vừa qua và bị buộc tội giết người do đã ném cô con gái mới sinh từ tầng 7 một tòa nhà chung cư xuống đất.

Cảnh sát cho biết họ nhận được một cuộc gọi từ khu chung cư ở Bronx nói rằng có một em bé đã bị rơi xuống đất từ trên cao. Khi đến nơi, họ phát hiện bé gái xấu số giữa vũng máu và vẫn chưa được cắt dây rốn. Kết quả khám nghiệm cho thấy em bé tử vong vì chấn thương nặng. 

Cảnh sát tuyên bố đây là một vụ giết người, tức là em bé vẫn còn sống khi được sinh ra trước khi bị rơi xuống. Qua điều tra, cảnh sát đã tìm ra mẹ của em bé tên là Jennifer Berry. Tại thời điểm xảy ra án mạng, Berry đang ở trong căn hộ của người bạn trai và bí mật sinh con, sau đó ném em bé xuống đất, báo Vietnamplus đưa tin.  

Các nhân chứng cho biết khi bị giải đi, ánh mắt Berry tỏ ra hết sức vô hồn. “Ác quỷ ở trong mắt cô ta,” một người chia sẻ. “Đứa bé trông như chỉ vừa mới được sinh ra vậy. Toàn thân bé đầy máu. Cảnh tượng thật tồi tệ. Nó làm tim tôi đau nhói,” Sammy Batista, một người sống cùng khu chung cư chia sẻ.

Hạnh Chi (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang