Đâm liên tục vào bộ phận sinh dục của bé trai rồi thản nhiên đi ngủ
Lĩnh án tù vì cố tiêu thụ...tất bẩn
Cô gái xinh đẹp bị bạn trai cũ tạt axit đến biến dạng vì ghen
Mất việc vì gửi nhầm ảnh chụp "của quý" cho nhà tuyển dụng
Nữ sinh không chân vượt khó xuất sắc ghi danh vào đại học
Chàng trai trẻ gây sốc khi tự biến mình thành 'ác quỷ'
Bé trai Xiaoming, 6 tuổi, sống tại huyện Shaodong, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã chạy sang nhà cô Liu sống gần đó chơi trong lúc người phụ nữ này đang ngủ. Bực tức vì bị bé trai phá vỡ giấc ngủ, Liu dẫn cậu bé ra ngoài rồi đóng cửa. Tuy nhiên một lúc sau, Xiaoming lại chạy vào. Trong cơn bực tức, Liu cầm một con dao làm bếp và một cây kéo đâm vào ngón tay, đầu, mặt và cả bộ phận sinh dục của bé.
Bé trai Xiaoming, 6 tuổi, nạn nhân của vụ việc
Đến khi cậu bé bất tỉnh, Liu mới chịu dừng tay và thản nhiên lên giường ngủ tiếp. Ngay khi sự việc được phát hiện, người phụ nữ này đã bỏ trốn. Mẹ nạn nhân cho biết, một vài ngón tay cùng bộ phận sinh dục của bé đã bị đứt lìa.
Các bác sĩ cho biết, khả năng các bộ phận bị đứt lìa của bé lại được gắn lại là không cao
Khi cô Liu bị cảnh sát bắt giữ, người nhà của Liu nói rằng cô ta bị tâm thần. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra, xác minh vụ việc trong khi các bác sĩ phẫu thuật cho bé Xiaoming cho hay, khả năng các bộ phận bị đứt lìa của em có khả năng gắn lại là không cao. Với hành vi hành hung và cố ý gây thương tích nghiêm trọng như trên, cô Liu có thể phải đối diện với bản án hơn 10 năm tù.
Hoàng Anh