Cả gia đình chết tại Thanh Hóa: Hàng trăm người tới đưa tiễn đoạn đường cuối

author 18:26 03/11/2015

(VietQ.vn) - Cái kết quá đau lòng của một gia đình hạnh phúc khiến nhiều người dù không quen biết nạn nhân cũng rơi nước mắt. Nghĩ đến 2 đứa trẻ phải rời bỏ cuộc sống một cách oan uổng, người thân không khỏi xót xa.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, tại Nhà tang lễ thành phố Thanh Hóa sáng nay, hàng trăm người thân, bạn bè và cả những người không quen biết cũng tới tiễn đưa gia đình anh Ngô Lê Hà (45 tuổi) về nơi an nghỉ. Bốn chiếc quan tài nằm lặng lẽ giữa tiếng khóc nghẹn ngào.

Một người bạn của Ngô Duy Tân (SN 1992) nghẹn ngào: “Mới hôm nào em cùng Tân còn trò chuyện với nhau, nó nói cuối năm sẽ cưới vợ. Ngờ đâu nỗi đau lại đến với gia đình nó thảm thương như vậy”.

Một người không thân thích với gia đình nạn nhân, không cầm được lòng trước sự khôi ngô, tuấn tú của cháu Ngô Quang Ninh (SN 2003): “Cháu nó đâu có lỗi gì đâu mà đã phải gánh chịu cái kết nghiệt ngã như vậy. Thương cháu quá, giờ cả gia đình lại đoàn tụ ở bên kia thế giới”. Theo đúng di nguyện của anh Ngô Lê Hà, cả gia đình 4 người được hỏa thiêu, tro cốt được chôn cất cùng một chỗ.

Nhiều người tới tiễn đưa gia đình anh Hà.Nhiều người tới tiễn đưa gia đình anh Hà. Ảnh: Dân Trí

Cũng trong sáng nay, tại cuộc họp báo thường kỳ do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ 4 người chết, tại số nhà 218, đường Trần Phú, TP. Thanh Hóa, báo Dân Việt đưa tin. 

Báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, nêu: Ngày 1/11, gia đình và người thân anh Ngô Lê Hà (chủ cửa hàng điện máy Hà Nhung, ở số 218, Trần Phú, TP. Thanh Hóa), không thấy mở cửa bán hàng như thường lệ và không liên lạc được, báo Dân Việt đưa tin. 

Đến 21h30’ người thân và hàng xóm phá cửa tầng 2 vào nhà, thì phát hiện anh Hà đã chết trong tư thế treo cổ ở tầng 1, vợ anh Hà và 2 con trai mỗi người chết ở 1 phòng khác nhau tại gác lửng, tầng 2 và tầng 3.

Người thân, anh em họ hàng, bạn bè quyến luyến bám sau các xe tang trong nỗi xót thương tột cùng.Người thân, anh em họ hàng, bạn bè quyến luyến bám sau các xe tang trong nỗi xót thương tột cùng. Ảnh: Dân Trí

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì, phối  hợp với Công an TP. Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ.

Tài liệu điều tra sơ bộ ban đầu nhận định, anh Hà do nợ nần trong hoạt động kinh doanh với số tiền lớn nên túng quẫn, đã đầu độc vợ và 2 con trai chết bằng thuốc tân dược (thời gian chết từ 3-4h sáng, ngày 1/11/2015), sau đó khoảng 4h15’ ngày 1/11/2015, anh Hà đã treo cổ tự tử tại tầng 1.

Theo Tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa: Qua khám nghiệm hiện trường ngôi nhà phát hiện có lá thư tuyệt mệnh dài 7 trang giấy, hai đoạn ghi âm lời trăn chối lưu giữ trong hai điện thoại di động của vợ chồng chủ nhà.

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang