Nhà trai gây sốc khi mang 20 tỷ tiền mặt lên sân khấu tặng cô dâu
Sự kiện: Chuyện lạ có thật
Bí thư Đinh La Thăng chúc mừng 100 cặp đôi cưới tập thể ngày 2/9
120 người thương vong trong vụ đánh bom đám cưới tại Thổ Nhĩ Kỳ
Siêu đám cưới xa hoa không kém hoàng tộc của con gái trùm bất động sản Nga
Báo Vnexpress dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, một đám cưới nhà giàu ở thôn Tam Khê, trấn Giang Điền, thành phố Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc hiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng khi nhà trai mang hẳn 6 triệu tệ (tương đương 20 tỷ đồng) tiền mặt đến hội trường hôn lễ để tặng cho cô dâu. Được biết, đám cưới gây xôn xao này tổ chức vào ngày 3/9 với hơn 50 bàn tiệc.
Số tiền 20 tỷ được xếp thành hàng ngay trên sân khấu của buổi hôn lễ. Ảnh: Hi News
Mỗi người đến dự được tặng một phong bao chứa 500 nhân dân tệ (tương đương 1,7 triệu đồng). Chú rể họ Trần là con trai của một gia đình nổi tiếng giàu có trong vùng, sở hữu rất nhiều bất động sản và một công xưởng sản xuất giày dép lớn ở Quảng Đông. Khách mời trong đám cưới này chủ yếu là họ hàng và bạn bè thân thiết của cặp đôi, ngoài ra còn có sự hiện diện của một số thương nhân giàu có trong vùng và các vùng lân cận.
Một phần trong dàn siêu xe mà chú rể dùng để rước dâu. Ảnh: Hi News
Vào lúc cử hành hôn lễ, gia đình chú rể đã mang hẳn 6 triệu tệ (tương đương 20 tỷ đồng) tiền mặt lên sân khấu để tặng cho cô dâu. Không dừng lại ở đó, buổi lễ đón dâu còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của một đoàn siêu xe đủ 7 sắc cầu vồng đi theo hộ tống. Mỗi khách mời đến dự hôn lễ thậm chí còn được tặng một phong bao trị giá 500 tệ (tương đương 1,7 triệu đồng) làm quà cảm ơn.
Theo báo Vntinnhanh, những bức ảnh về đám cưới xa hoa này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội ở Trung Quốc và nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Rất nhiều ý kiến chỉ trích sự xa xỉ lãng phí của đám cưới này, cho rằng đây chỉ là một cách khoe của không cần thiết. Bên cạnh đó không ít người cho rằng, đó là tiền do họ làm ra nên có thể tùy ý làm những gì mình thích vì đó là quyền của họ.
Minh Nguyệt (T/h)