Phẫn uất nhớ lại giây phút chiến sĩ CSGT bị xe tải cuốn vào gầm rồi kéo lê

author 09:22 13/12/2015

(VietQ.vn) - Nhiều nhân chứng kể đã nhìn thấy chiếc xe tải lao thẳng và cuốn chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) vào gầm rồi thản nhiên di chuyển tiếp, khiến viên CSGT bị kéo lê trên đường 20m.

Liên quan đến vụ chiến sĩ CSGT bị kéo lê trên đường 20m dẫn tới trọng thương, theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra vụ việc, thượng úy Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 1984, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 5, Công an thành phố Hà Nội) đã ra hiệu lệnh dừng xe tải biển số Hưng Yên.

Hiện trường vụ việc chiến sĩ CSGT bị kéo lê trên đường 20m dẫn đến chấn thương nặng ngày 12/12

Hiện trường vụ việc chiến sĩ CSGT bị kéo lê trên đường 20m dẫn đến chấn thương nặng ngày 12/12

Tuy nhiên chiếc xe không dừng lại mà lao thẳng vào người thượng úy Đạt khiến CSGT này phải bám vào đầu xe. Dù vậy, chiếc xe tải vẫn không chịu dừng lại mà tiếp tục lạng lách bỏ chạy. Trao đổi với báo Đất Việt, chị Nguyễn Thị Hiền (Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội), người bán nước ngay cạnh đoạn đường xảy ra vụ việc cho biết, chị chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc CSGT bị tai nạn.

Theo lời chị Hiền, khoảng hơn 9h, khi chị đang lấy cà phê cho khách thì thấy một cán bộ CSGT bám trước đầu xe tải biển số Hưng Yên. Sau đó, chiếc xe tải liên tục lạng lách để hất CSGT xuống. Chiếc xe chạy thêm một đoạn thì thượng úy Đạt rơi xuống đường và bị xe cuốn vào gầm, bánh xe chèn qua người.

“Sau khi cuốn CSGT vào gầm và chèn bánh xe qua người, chiếc xe tải chạy đi luôn. Thấy vậy tôi chạy ra thì thấy anh CSGT nằm nghiêng bất động trên đường. Tôi vội đỡ đầu cho anh dễ thở rồi hỏi anh có thấy đau ở đâu không thì anh cảnh sát trả lời là bị đau ở ngực và khó thở”, chị Hiền nhớ lại.

Chị Nguyễn Thị Hiền kể lại giây phút chiến sĩ CSGT bị tai nạn

Chị Nguyễn Thị Hiền kể lại giây phút chiến sĩ CSGT bị tai nạn

Cũng chứng kiến trực tiếp sự việc, anh Đỗ Đức Hợp (Sài Đồng, Long Biên, lái xe ôm) cũng khẳng định, anh nhìn thấy chiếc xe tải cuốn thượng úy Nguyễn Quốc Đạt vào gầm xe, sau đó chèn bánh qua người chiến sĩ Đội CSGT số 5 trước khi bỏ chạy.

Được biết, ngay khi nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu điều tra. Đến khoảng 12h trưa ngày 12/12, tài xế điều khiển xe ô tô tải 89L-0211 là Đoàn Văn Chuyên (SN 1991, Văn Giang, Hưng Yên) đã ra đầu thú tại Công an phường Phúc Đồng và khai nhận về hành vi đâm xe vào người thượng úy Nguyễn Quốc Đạt. 

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, bước đầu Đoàn Văn Chuyên đã khai nhận toàn bộ hành vi tông xe vào CSGT Nguyễn Quốc Đạt rồi bỏ chạy. Chuyên lái xe thuê cho Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Anh và Em (trụ sở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Bước đầu Đoàn Văn Chuyên đã khai nhận toàn bộ hành vi tông vào CSGT Nguyễn Quốc Đạt rồi bỏ chạy

Bước đầu Đoàn Văn Chuyên đã khai nhận toàn bộ hành vi tông vào CSGT Nguyễn Quốc Đạt rồi bỏ chạy

Chuyên khai khoảng 10h sáng 12/12 đã xảy ra tai nạn giao thông với một ô tô khác tại ngã ba Sài Đồng - quốc lộ 5 (quận Long Biên). Khi cảnh sát Đạt tới giải quyết, Chuyên đã tông xe khiến anh này phải nhảy lên nắp capô để tránh. Chuyên sau đó không dừng xe tải mà lái đánh võng hòng hất viên CSGT xuống đường, lái xe cán qua nạn nhân rồi kéo lê tới 20m.

Thời điểm gây ra sự việc CSGT bị kéo lê trên đường, chiếc xe tải 1,25 tấn do Chuyên điều khiển không chở hàng hóa, vật dụng gì. Được biết hiện công an đang tạm giữ hình sự Chuyên, đồng thời đang xác minh, thu thập những chứng cứ cần thiết để sớm tiến hành khởi tố vụ án về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang