Thất thần nghe ngóng tin 2 con gái mất tích bí ẩn giữa Thủ đô

author 11:07 17/05/2016

(VietQ.vn) - Hai người mẹ đau buồn đến thất thần vì các con mất tích bí ẩn. Các chị nghi ngờ con mình đã bị kẻ xấu bắt cóc.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, hai bé gái bị mất tích là Nguyễn Thị Trang (SN 2007) và Tạ Thu Trang (SN 2006), cùng ở thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; bé Tạ Thu Trang là em họ của bé Nguyễn Thị Trang.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Duy Đạo, Phó Bí thư thường trực xã Khai Thái, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình, tối ngày 14/5, công an xã đã phối hợp với công an huyện tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện các lực lượng chức năng đã vào cuộc tích cực truy tìm 2 cháu nhỏ. Tuy nhiên cho đến tối qua 16/5, vẫn chưa có thêm thông tin gì về hai cháu bé. Hiện chưa thể xác định hai cháu bé có phải bị bắt cóc hay không.

Cháu Tạ Thu Trang (ảnh phải) và cháu Nguyễn Thị Trang (bên trái)

Cháu Tạ Thu Trang (ảnh phải) và cháu Nguyễn Thị Trang (bên trái)

Chị Nguyễn Thị Phương (mẹ cháu Tạ Thu Trang) và chị Trần Thị Dung (mẹ cháu Nguyễn Thị Trang) cho biết, chiều ngày 14/5, bé Nguyễn Thị Trang tới nhà chị Phương chơi cùng Tạ Thu Trang. Đến 17h30 cùng ngày, bé Tạ Thu Trang xin phép mẹ sang nhà bà ngoại ăn bún. Đến 19h vẫn không thấy các con về, hai gia đình đi tìm 2 cháu nhưng không thấy.

Chị Nguyễn Thị Phương (mẹ cháu Tạ Thu Trang) mô tả, trước khi mất tích, cháu Tạ Thu Trang mặc áo sát nách màu trắng, phía trước có bông hoa, quần màu trắng có hoa văn màu tím, trên tay đeo vòng bạc, đi dép tông màu vàng. Còn cháu Nguyễn Thị Trang (con gái chị Trần Thị Dung) mặc áo vàng phía sau có chữ “sầm sơn”, quần màu hồng, dép quai màu xanh, trên trán bé có một vết sẹo.

Hơn hai ngày chưa tìm được con gái, chị Trần Thị Dung, mẹ đẻ của cháu Nguyễn Trang ăn không ngon, ngủ không yên vì lo lắng cho cô con gái nhỏ. Mặc dù đã chạy khắp nơi tìm kiếm con gái nhưng không thấy khiến chị suy sụp, đôi mắt chị thâm quầng. Chị Dung chia sẻ, chồng chị đã mất cách đây 2 năm vì tai nạn giao thông, mình chị phải bươn chải lo cho 3 cô con gái. Giờ đây, cháu Nguyễn Trang mất tích khiến chị đau đớn vô cùng.

Theo người nhà của hai gia đình các cháu, hai bé Nguyễn Trang và Tạ Trang chơi thân với nhau từ bé, các cháu chỉ chơi ở nhà người thân hoặc bạn bè trong thôn, chưa bao giờ đi chơi xa.

Được biết, gia đình hai cháu bé có điều kiện kinh tế khó khăn nên các cháu rất ngoan. Cháu Nguyễn Thị Trang là học sinh khá giỏi. Việc hai cháu Trang mất tích vẫn là một bí ẩn, báo Lao Động đưa tin. 

Đốt 'tan tành' nội thất xe ô tô hàng xóm để 'cho biết mặt'(VietQ.vn) - Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho hay Điều thừa nhận đã đốt xe vì thấy "ngứa mắt" khi xe hàng xóm đỗ chắn một phần lối vào cổng nhà mình.

Lưu Ly (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang