Hành trình trở về Thủ đô 'gian khổ' sau kì nghỉ lễ
(VietQ.vn) - Tại Bến xe Nam Thăng Long (Hà Nội) sáng 3.5, Dũng - sinh viên năm 3 Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: “Xe 35 chỗ nhưng em đếm sơ sơ đã nhét đến 53 khách. Khách đứng đến khi nào không đứng được nữa thì thôi".
200 người thương vong vì tai nạn giao thông chỉ sau 4 ngày nghỉ lễ
Mẹo chống giúp say xe hiệu quả kỳ nghỉ Lễ
Xăng sẽ tăng giá sau kỳ nghỉ Lễ dài?
Vũng Tàu: 2 nam sinh chết đuối thương tâm trong kỳ nghỉ lễ
Theo tin tức từ báo Thanh Niên, tại Bến xe Nam Thăng Long (Hà Nội) sáng 3.5, Dũng - sinh viên năm 3 Đại học Quốc gia Hà Nội xuống xe trong tình trạng áo ướt đẫm, mặt mũi bơ phờ sau mấy tiếng phải chen lấn “bẹp ruột” trên xe Tân Đạt từ Thái Nguyên về bến này. “Xe 35 chỗ nhưng em đếm sơ sơ đã nhét đến 53 khách. Khách đứng đến khi nào không đứng được nữa thì thôi. Giá vé vẫn 50.000 đồng, ai cũng muốn xuống Hà Nội sau kì nghỉ lễ nên bảo nhau cố gắng “chen”, Dũng bảo.

Xe giường nằm cũng chen chúc khách ngồi. Ảnh: Thanh Niên

Khách chưa kịp xuống, xe ôm đã đứng chật kín cửa xe. Ảnh: VOV
Một phụ nữ cho biết, chị đi từ bến xe TP Thái Bình về Hà Nội với giá vé 65.000 đồng, không tăng giá so với người ngày thường, nhưng trên xe rất đông đúc, phải ngồi cả ghế phụ. Xuống xe, chị được cánh xe ôm chèo kéo, nhưng bị “làm giá” 70.000 đồng từ bến xe về nhà ở ngã tư Chợ Mơ, khoảng 3km, với lý do “ngày lễ, trời nắng” nên chị không đi.
Thái Hà (T/h)









