Hy vọng ghép lại bàn tay bị đứt lìa cho thanh niên bị côn đồ truy sát

author 18:43 07/03/2016

(VietQ.vn) - Nạn nhân bị nhóm côn đồ chạy trên 2 xe máy cầm mã tấu tự chế truy sát khiến tay trái đứt lìa và nhiều vết thương ở đầu, chân.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, Thượng tá Trà Văn Lào, Trưởng Công an quận Gò Vấp, TPHCM cho biết, vẫn đang chỉ đạo lực lượng công an tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng chém người. “Chúng tôi đã khoanh vùng được 1 số đối tượng nghi vấn và đang mời làm việc để phục vụ công tác điều tra, truy xét”, Thượng tá Lào thông tin.

Trong diễn biến có liên quan, hiện 2 nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi) và Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) vẫn đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện 175.

Trước đó, khoảng 21h40 tối 6/3, Phương chở Phong cùng 6 người bạn lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu, hướng từ đường Lê Đức Thọ ra đường Quang Trung.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việcHiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Trí

Khi đến trước cây xăng Biên Khoa, đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp), cả nhóm bị 4 thanh niên chạy trên 2 xe máy cầm mã tấu tự chế truy sát.

Phương và Phong bị 2 đối tượng dùng mã tấu chém tới tấp. Trong đó, Phương bị chém đứt lìa tay trái và nhiều vết thương ở đầu, chân; riêng Phong bị chém ở tay, vai…

Tin tức trên Zing News cho hay, bác sĩ Đỗ Hữu Dương - Trưởng ca trực cấp cứu đêm 6/3 của Bệnh viện 175 cho biết, nạn nhân Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi, ở quận Gò Vấp) nhập viện trong bị đứt lìa bàn tay trái, chấn thương vùng đầu, máu tụ trong não, gãy chân.

Anh Bùi Hoàng Thiên Quốc (18 tuổi, anh ruột của Phương) cho biết, gia đình được các y bác sĩ thông báo khả năng nối lại bàn tay trái đã đứt của Phương là rất khó; tuy nhiên bác sĩ vẫn yêu cầu gia đình ướp đá, bảo quản.

Người nhà cứ nửa giờ lại thay đá bảo quản bàn tay một lần, làm theo hướng dẫn kỹ thuật của các bác sĩ. “Dù hi vọng rất ít, nhưng gia đình vẫn mong nối lại cánh tay nguyên vẹn cho em trai”, anh Quốc nói.

Gia đình Phương thuộc loại khó khăn ở địa phương. Cha mất sớm, mẹ của anh này làm nghề thu gom rác trong khu dân cư. Phương là người con thứ 4 trong 6 anh em, nghỉ học từ sớm để làm nghề mộc, phụ mẹ nuôi các em ăn học.

Thu Huyền (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang