Những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS ngày 20/2/2016

authorTuyết Anh 13:20 20/02/2016

(VietQ.vn) - "Liên minh nổi dậy chiếm thành trì IS"; "​Mỹ không kích IS ở Libya";... là những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS.

Sự kiện: Khủng bố IS

Liên minh nổi dậy chiếm thành trì IS ở Đông Bắc Syria

Theo VnExpress, một liên minh do người Kurd dẫn đầu, được Mỹ không kích hỗ trợ, hôm qua chiếm một thành trì của Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS) ở Đông Bắc Syria.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) hiện kiểm soát hoàn toàn thành phố al-Shadadi, tỉnh Hasakeh, AFP dẫn thông tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết.

SDF giành lại al-Shadadi ba ngày sau khi lực lượng này, được Mỹ không kích hỗ trợ, mở đợt tấn công khủng bố IS trong khu vực. Thắng lợi trên giúp cô lập Raqqa, nơi được coi là thủ phủ của IS ở Syria. SDF trước đó còn giành lại một khu vực có dầu mỏ từ IS, chặn hai tuyến đường nối al-Shadadi với Raqqa và Mosul, Iraq.

Lực lượng Dân chủ SyriaLực lượng Dân chủ Syria

SOHR gọi al-Shadadi thất thủ là một "đòn tâm lý" đối với khủng bố IS. Rami Abdel Rahman, giám đốc SOHR, nói SDF còn giành lại thêm nhiều làng và khu vực nông thôn từ tay IS trong vài ngày gần đây. SDF hiện chưa có bình luận nào, theo Reuters.

SDF là liên minh bao gồm dân quân người Kurd thuộc Các đơn vị Bảo vệ Người dân (YPG) và các lực lượng Arab. SDF, kể từ khi thành lập vào tháng 10, đã giành được nhiều thắng lợi trước IS ở miền Đông Bắc Syria và dường như đang mở rộng hoạt động xa hơn về phía Tây.

Mỹ không kích IS ở Libya, 41 người chết

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ AFP, một quan chức chính phủ Mỹ cho biết cuộc không kích nhắm vào trại huấn luyện của tổ chức khủng bố IS gần Sabratha, cách thủ đô Tripoli của Libya khoảng 70km. Nhiều khả năng một thủ lĩnh cấp cao của IS là Noureddine Chouchane đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Ông Hussein al-Dawadi, một quan chức ở Sabratha, khẳng định một ngôi nhà trú ẩn của khủng bố IS tại đây đã bị phá hủy hoàn toàn. “Vụ tấn công giết chết 41 người trong ngôi nhà. Hầu như tất cả đều là người Tunisia, nhiều khả năng là thành viên nhóm khủng bố IS” - quan chức này mô tả.

Các tay súng khủng bố IS diễu hành ở Sirte hồi tháng 2/2015Các tay súng khủng bố IS diễu hành ở Sirte hồi tháng 2/2015

Chouchane là kẻ đứng sau hai vụ tấn công khủng bố của IS ở Tunisia hồi năm ngoái, một ở bảo tàng Bardo tại Tunis khiến 23 người thiệt mạng, một ở khu nghỉ dưỡng Sousse khiến 38 người chết.

Thành phố Sabratha nằm ở miền Tây Bắc Libya, với dân số đa phần là người Tunisia. Các quan chức Mỹ tiết lộ địa điểm bị tấn công là nơi khủng bố IS tập trung vũ khí và đào tạo các tay súng nước ngoài để thực hiện những cuộc tấn công khủng bố bên ngoài Libya.

Trong những tháng qua, quân đội Mỹ liên tục không kích các vị trí của khủng bố IS ở Syria và Iraq. Tuy nhiên mãi đến tháng 11/2015 Mỹ mới lần đầu tiên không kích IS ở Libya, giết chết một tay thủ lĩnh là Abu Nabil. Tình báo Mỹ ước tính tại Libya hiện có khoảng 5.000 tay súng IS.

IS cấm bong bóng trái tim vì giống ngực phụ nữ

Theo Người Lao Động, một tay súng Nhà nước Hồi giáo (khủng bố IS) đã yêu cầu một người đàn ông đập bể hết tất cả bong bóng hình trái tim tại cửa hàng của mình chỉ vì cho rằng chúng có hình dáng giống... ngực phụ nữ.

Vụ việc kỳ lạ trên xảy ra ở TP Raqqa - Syria sau khi khủng bố IS chiếm giữ nơi đây làm thành trì năm 2014, theo lời kể của một người Syria tên John.

“Tôi còn nhớ chuyện buồn cười đó. Một ông chủ cửa hàng đã treo bong bóng màu đỏ hình trái tim ở cửa sổ. Một tay súng khủng bố IS đã bước vào và hét lên đó là hành động sai trái. Người chủ giải thích chúng chỉ là bong bóng. Tuy nhiên, tay súng này cho rằng quả bong bóng có hình dáng giống ngực phụ nữ và đó là điều không thể chấp nhận được. Ông chủ cửa hàng buộc phải đập bể quả bóng” - ông John kể lại.

Nhân vật tên John này đã phải đóng một khoản thuế mà khủng bố IS áp đặt để được phép tiếp tục ở lại thành phố này sau khi bị các tay súng kiểm soát. Ông John sau đó thích nghi với cuộc sống mới tại khu vực do khủng bố IS kiểm soát bất chấp những hành động tàn bạo của chúng. Sau 18 tháng chịu đựng, ông và gia đình mình cũng rời khỏi thành phố này.

Tay súng khủng bố IS cho rằng bong bóng hình trái tim giống ngực phụ nữTay súng khủng bố IS cho rằng bong bóng hình trái tim giống ngực phụ nữ

Ông John cho biết bản thân bị sốc khi IS chặt đầu hàng trăm binh sĩ ở căn cứ quân sự Syria ở TP Raqqa và treo đầu các nạn lên hàng rào trên đoạn đường mà ông phải đi qua để đến chỗ làm mỗi ngày.

Ông John nói thêm: “Chứng kiến những hành động tàn bạo đó, khủng bố IS dường như không phải là con người, bọn chúng là quái vật, đặc biệt là sau những gì chúng đã làm với các binh sĩ. Những điều đó ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi còn bị sốc khi nhìn thấy mọi người chụp hình tự sướng với đầu của các binh sĩ”. Vụ việc kỳ lạ trên xảy ra ở TP Raqqa - Syria sau khi IS chiếm giữ nơi đây làm thành trì năm 2014, theo lời kể của một người Syria tên John.

“Tôi còn nhớ chuyện buồn cười đó. Một ông chủ cửa hàng đã treo bong bóng màu đỏ hình trái tim ở cửa sổ. Một tay súng IS đã bước vào và hét lên đó là hành động sai trái. Người chủ giải thích chúng chỉ là bong bóng. Tuy nhiên, tay súng này cho rằng quả bong bóng có hình dáng giống ngực phụ nữ và đó là điều không thể chấp nhận được. Ông chủ cửa hàng buộc phải đập bể quả bóng” - ông John kể lại.

Tuyết Anh (T/h)

 

 
 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang