Máy bay Đức rơi tại Pháp: 16 học sinh đã suýt lỡ chuyến bay

author 10:13 25/03/2015

(VietQ.vn) - Buổi chiều 24.3 khi tới sân bay để làm thủ tục, có một nữ học sinh để quên hộ chiếu khiến cho cả đoàn 18 thành viên tưởng như sẽ bị lỡ chuyến bay. Tuy nhiên, chủ nhà nơi các em ở đã tìm thấy hộ chiếu và nhanh chóng đưa ra sân bay kịp giờ.

Sự kiện: Máy bay A320 rơi ở Pháp

Theo tin tức từ báo Thanh Niên, Reuters dẫn thông báo từ Germanwings cho biết có 2 trẻ sơ sinh trên máy bay Đức rơi ở Pháp, còn tờ Mirror (Anh) dẫn nguồn tin từ Tây Ban Nha cho rằng 2 đứa bé này nằm trong số 45 hành khách Tây Ban Nha. Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của thị trấn Haltern am See, phía tây bắc nước Đức, cho biết nghi vấn có 16 học sinh nhỏ tuổi và hai giáo viên đến từ thị trấn này trên chiếc Airbus A320. Tuy nhiên, bà này cũng nói rằng bà “chưa có xác minh chính thức” về thông tin này.

Trước đó, truyền thông Đức đưa tin có 16 học sinh và 2 giáo viên đến từ trường trung học Joseph-Koenig-Gymnasium ở thị trấn Haltern am See có mặt trên chuyến bay. Chiếc Airbus A320 chở theo 144 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống dãy núi Alps ở miền nam nước Pháp khi đang bay từ Barcelona (Tây Ban Nha) sang Dusseldorf (Đức) vào ngày 24.3. Toàn bộ người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng.

Liên quan đến 16 em học sinh xấu số trên chuyến bay, buổi chiều 24.3 khi tới sân bay để làm thủ tục trở về nhà, có một nữ  học sinh để quên hộ chiếu khiến cho cả đoàn 18 thành viên tưởng như sẽ bị lỡ chuyến bay.  Tuy nhiên, như một trò đùa của số phận, chủ nhà nơi các em ở đã tìm thấy hộ chiếu và nhanh chóng lái xe đưa thẳng em học sinh cùng giấy tờ cần thiết ra sân bay kịp giờ, báo Dân Việt đưa tin. 

Mọi người cùng tưởng niệm 16 em học sinh và 2 giáo viên xấu số thiệt mạng trong vụ máy bay Đức rơi

Mọi người cùng tưởng niệm 16 em học sinh và 2 giáo viên xấu số thiệt mạng trong vụ máy bay Đức rơi. Ảnh: AP

Anna Garcia, học sinh Trường trung học Giola, nơi các học sinh người Đức tới giao lưu kể lại: "Một bạn nữ đã để quên túi cùng với các giấy tờ tùy thân ở nhà chủ nhà trọ, nhưng sau đó, để đuổi kịp đoàn, chủ nhà đã trực tiếp lái xe đưa bạn ấy ra sân bay để cho kịp giờ". 
Có lẽ số phận đã an bài nên cả đoàn học sinh và 2 giáo viên Đức vẫn lên máy bay kịp giờ và sau đó không lâu đã gặp nạn cùng nhiều hành khách khác trên chuyến bay 4U6525 tại một vùng núi hẻo lánh miền nam nước Pháp. Ngay sau khi thông tin về thảm kịch được công bố, các bạn cùng trường các em học sinh xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn đã cùng có mặt ở cổng trường để đặt những vòng hoa tưởng niệm và thắp lên những ngọn nến hy vọng. Trong một thông cáo gửi đến báo chí, trường Joseph-Konig-Gymnasium tuyên bố: "Đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử thành phố chúng ta". 
Thái Hà (T/h)
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang