Mẹ con sản phụ chết bất thường ở bệnh viện: Công an sẽ khởi tố hành vi gì?

author 16:47 24/10/2013

Dự kiến, nhà chức trách khởi tố vụ án về hành vi gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản khi chiều 19/10 hàng nghìn người đưa quan tài diễu phố, tới đập phá nhà riêng Phó giám đốc Bệnh viện Thiệu Hóa.

Đại tá Bùi Đại Trí (Trưởng công an huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cho biết cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ vụ sản phụ Nguyễn Thị Xuân tử vong. Dự kiến, nhà chức trách khởi tố vụ án về hành vigây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản khi chiều 19/10 hàng nghìn người đưa quan tài diễu phố, tới đập phá nhà riêng Phó giám đốc Bệnh viện Thiệu Hóa.

Theo ông Trí, cơ quan điều tra cũng đang tập trung làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vô ý làm chết người của cán bộ y tế trong kíp trực hôm đó. "Vi phạm là rõ rồi, nhập viện lúc 20h mà mãi gần 4h hôm sau họ mới tiến hành ca mổ khiến sản phụ thiệt mạng”, người đứng đầu Công an huyện Thiệu Hóa nêu quan điểm.

“Vụ án chắc chắn sẽ phải khởi tố", ông Trí nhấn mạnh. Hiện chưa nghi can nào bị cảnh sát bắt.

Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, dự kiến ngày 25/10, Bệnh viện Thiệu Hóa và toàn bộ kíp trực đêm 17/10 phải hoàn tất bản tường trình. Sau đó, các chuyên gia sản khoa và Sở Y tế sẽ mở niêm phong hồ sơ bệnh án để xác định nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 17/10, sản phụ Nguyễn Thị Xuân (40 tuổi, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa) có biểu hiện chuyển dạ nên được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện chờ sinh. 

Theo người nhà của chị Xuân, họ nhiều lần đề nghị kíp trực can thiệp nhưng gần 3h sáng 18/10, chị Xuân mới được đưa lên bàn mổ. Đến hơn 5h, sản phụ vẫn chưa được phẫu thuật và khoảng 5h45, gia đình nhận được tin chị Xuân và thai nhi đã tử vong.

Hàng trăm người dân sau đó đã bao vây bệnh viện đòi làm rõ trách nhiệm của cán bộ y tế. Ngày 19/10, gia đình mới đưa xác hai mẹ con về.

Khi xe của cảnh sát chở xác sản phụ rời cổng viện, người thân gây áp lực yêu cầu xe "diễu" qua các phố ở thị trấn Vạn Hà. Đến trước cửa nhà riêng của bác sĩ Lê Văn Định (ở tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà), xe dừng lại. Nhiều người đánh trống, rải vàng mã, lao vào nhà tìm kiếm, đòi “xử” bác sĩ Định. Không thấy ông này, nhiều người dùng gạch đập phá làm hư hại đồ đạc.

Hàng trăm Công an huyện Thiệu Hóa được huy động để vãn hồi trật tự. Gần 14h cùng ngày, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng mới thuyết phục được người dân đưa xác hai mẹ con về quê an táng.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đã chuyển gia đình nạn nhân 150 triệu đồng tiền “hỗ trợ mai táng”.

Theo Vnexpress

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang