Khán giả đau lòng trước sự ra đi của nhạc sĩ Thanh Tùng
Sự kiện: Ngôi sao
Giật mình trước sự ra đi liên tiếp của các nghệ sĩ vĩ đại bậc nhất thế giới
Giật mình trước cái chết bí ẩn của huyền thoại nhạc rock Keith Emerson
Bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của phó đạo diễn ‘Vừa đi vừa khóc’
Báo Vnexpress đưa tin, Chị Nhung - con dâu nhạc sĩ Thanh Tùng xác nhận thông tin nhạc sĩ qua đời. Còn anh Thắng - trợ lý nhạc sĩ Thanh Tùng cho biết nhạc sĩ nhập viện được 12 ngày trước khi mất. Năm 2008, sau trận tai biến bất ngờ, nhạc sĩ không còn đi lại được.
Ông liệt bên phải, mất khả năng nói. Không chỉ chịu di chứng tai biến, ông còn bị tiểu đường và thận. Hàng tuần, ông ba lần tới chạy thận tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Được biết, gia định chọn nơi an nghỉ cho ông tại Công viên Thiên Đức (Vĩnh Hằng Viên, tỉnh Phú Thọ).
Nhạc sĩ Thanh Tùng đã phải ngồi xe lăn sau cơn tai biến. Ảnh: Vnexpress
Nhiều năm nay, nhạc sĩ Thanh Tùng đã phải ngồi xe lăn sau cơn tai biến. Tuy vậy, lúc nào ông cũng giữ phong thái lịch lãm, hào hoa. Ngày thường, ông được con cháu đưa đi dạo Hồ Tây ngắm cảnh. Lần cuối cùng Thanh Tùng đứng trên sân khấu là trong liveshow “Một mình 2008”.
Nhạc sĩ Thanh Tùng sống vui vầy cùng con cháu tại Hà Nội. Ba con ông đều thu xếp công việc để được gần bên động viên và tích cực chữa bệnh cho bố. Nhạc sĩ Thanh Tùng tên đầy đủ Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 15/9/1948 tại Nha Trang, Khánh Hòa.
Nhạc sĩ Thanh Tùng luôn giữ phong thái lịch lãm, hào hoa. Ảnh: Zing News
Năm 6 tuổi, nhạc sĩ Thanh Tùng theo cha mẹ tập kết ra Bắc và lớn lên tại Hà Nội. Ông là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc lãng mạn về tình yêu như: “Lối cũ ta về”, “Một mình”, “Giọt sương trên mí mắt”, “Em và tôi”, “Hát với chú ve con”,… rất được yêu thích. Các ca khúc của nhạc sĩ Thanh Tùng thường nói về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước và cả những ca khúc dành cho lứa tuổi mới lớn, theo thông tin từ báo Tiền Phong.
Hòa Lê (T/h)