Một phụ nữ 69 tuổi qua đời vì 'bỏng nước tiểu'

author 17:50 04/08/2015

(VietQ.vn) - Một người phụ nữ 69 tuổi ở hạt Somerset (Anh) đã qua đời vì bị nhiễm trùng và bỏng nước tiểu sau khi bị các nhân viên chăm sóc bỏ lại trên giường bệnh 8 ngày.

Bà Margot Green, 69 tuổi, đã qua đời vì nhiễm trùng nặng với nhiều vết 'bỏng nước tiểu' sau khi những người chăm sóc bà lơ là công việc và bỏ lại bà 8 ngày trên chiếc giường đẫm nước tiểu. Các bác sĩ đã phát hiện bà Margot Green trong tình trạng hấp hối sau khi được chuyển đến bệnh viện Musgrove Park ở thành phố Taunton, hạt Somerset (Anh) với nhiều vết bỏng trên cơ thể. 

Bà Margot Green đã qua đời 4 ngày sau đó khi vết nhiễm trùng lan rộng. Cô con gái Corrin Garland đã vô cùng tức giận với công ty mà cô thuê để chăm sóc và thăm khám cho mẹ 2 lần mỗi ngày. Cô khẳng định mẹ đã không được tắm rửa trong 3 tuần. 

Bà Margot Green qua đời vì bị nhiễm trùng với nhiều vết bỏng nước tiểu trên cơ thể

Bà Margot Green qua đời vì bị nhiễm trùng với nhiều vết bỏng nước tiểu trên cơ thể

Cô Garland, 43 tuổi,  sinh sống ở thị trấn Ilminster, hạt Somerset, đã nhận thấy những vết bỏng nước tiểu ở lưng, chân và bụng của mẹ và nhanh chóng nhấn báo động khẩn cấp rồi đưa mẹ tới bệnh viện. Cô cho biết sau khi thấy giường của mẹ toàn nước tiểu và phân, cô đã gọi để phàn nàn với trung tâm chăm sóc sức khỏe Way Ahead thành phố Taunton. Những nhân viên của công ty này được phân công thăm khám cho bà Margot 2 lần mỗi ngày và được trả 35 pound mỗi tuần. 

Cô Garland nói: "Khi tôi thấy những vết bỏng trên khắp cơ thể mẹ, tôi đã vô cùng sợ hãi. Các bác sĩ nói rằng mẹ tôi đã nằm trên vũng nước tiểu suốt 8 ngày và bà đang vô cùng đau đớn. Thật đáng tức giận khi cả bốn nhân viên chăm sóc đều nhìn thấy mẹ tôi trong thời gian đó và không một ai trong số họ tắm rửa hay chuyển giường cho bà."

"Những hình ảnh của mẹ trong những ngày cuối cùng thực sự ám ảnh tôi. Chúng tôi đã trả tiền cho họ, đáng lẽ mẹ của tôi phải được chăm sóc tận tình để bà cảm thấy thoải mái nhất, nhưng họ đã bỏ rơi bà, thật mất nhân tính!", cô Garland cho biết. 

Con gái bà Green Corrin Garland phát hiện nệm và giường của bà đẫm trong nước tiểu và rác

Con gái bà Green Corrin Garland phát hiện nệm và giường của bà đẫm trong nước tiểu và rác 

Trước đó, bà Green đã bị mắc chứng giãn phế quản, tình trạng này khiến lá phổi của bà chứa đầy chất dịch trong suốt 6 năm. "Ngay khi bước vào phòng, tôi đã ngửi thấy mùi chất dịch của cơ thể và khi nhìn đến chiếc giường mẹ đang nằm, tôi thực sự bị sốc. Khi tôi đến giường mẹ, bà đã quay lưng và chỉ cho tôi thấy những vết bỏng khủng khiếp. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau mà bà đang phải chịu đựng. Mẹ tôi quá yếu để làm các xét nghiệm. Mẹ tôi là người vô cùng tự trọng, những điều này cứ ám ảnh tôi mỗi khi nghĩ về giây phút cuối cùng của mẹ. Bà xin lỗi tôi và nói rằng không muốn tôi nhìn thấy bà trong tình trạng này, Garland nói. 

Hiện tại, cô Garland đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để xác nhận phần cơ thể đầu tiên của mẹ bị nhiễm trùng. Richard Smith, giám đốc công ty chăm sóc Way Ahead nói: "Chúng tôi đã nhận được khiếu nại của cô Garland và chính quyền địa phương đã can thiệp. Đây là một gói chăm sóc rất phức tạp và có nhiều tổ chức liên quan. Chúng tôi đang hợp tác cùng điều tra với chính quyền". Hội đồng hạt Somerset, đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc những người hưu trí cho biết, họ đã làm việc với gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc để xác nhận những gì đã xảy ra. 

Trang Mạc 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang