Những lời sau cùng của kẻ giết 3 hàng xóm bằng búa đinh

author 18:50 09/12/2015

(VietQ.vn) - Tại phiên tòa, bị cáo Hang lúc nhớ, lúc quên song thật thà nhận tội do bản thân yếu kém, có biểu hiện hoang tưởng, dại khờ. Đặc biệt khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hang ăn năn, xin được lĩnh mức án cao nhất.

Theo tin tức từ báo VnExpress, khoảng 7h ngày 24/1, Hà Văn Hang (37 tuổi, trú xã Hồng Phong, Cao Lộc, Lạng Sơn) ngủ dậy cầm búa đinh đi lên nhà ông Nông Văn Cắm. Thấy ông Cắm đang xào rau trong bếp, Hang giơ búa đập liên tiếp vào đầu người đàn ông này. Sau đó, cầm búa chạy về nhà, gặp ông Nông Văn Hán đang vác bó rơm trên đường, Hang tiếp tục ra tay khiến ông Hán gục ngay xuống đường.

Hang chạy lên nhà anh Nông Văn Nhen, rồi lao vào tấn công người đàn ông này. Vợ anh Nhen thấy vậy liền chạy ra can ngăn, giằng lấy chiếc búa vứt đi và gọi mọi người đến trói Hang lại. Do vết thương quá nặng cả 3 người hàng xóm đều không qua khỏi.

Hà Văn Hang tại phiên tòaHà Văn Hang tại phiên tòa. Ảnh: VnExpress

Ngày 8/12, Tòa án tỉnh Lạng Sơn đã tuyên án tù chung thân đối với Hà Văn Hang (SN 1977, trú tại thôn Nà Luộc, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) vì hành vi "giết người".

Tại phiên tòa, bị cáo Hang lúc nhớ, lúc quên song thật thà nhận tội do bản thân yếu kém, có biểu hiện hoang tưởng, dại khờ. Đặc biệt khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hang ăn năn, xin được lĩnh mức án cao nhất, báo Tiền Phong đưa tin. 

Tuy nhiên, HĐXX cân nhắc kỹ các tình tình tiết giảm nhẹ, trong đó đáng chú ý là kết quả giám định pháp y về tâm thần đối với Hà Văn Hang. Theo bản kết luận ngày 23/6 của Viện pháp y tâm thần Trung ương, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hang bị bệnh suy nhược chấn thương, hạn chế nhận thức, điều khiển hành vi. Trên cơ sở đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Văn Hang mức án tù chung thân.

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang