Nổi cơn 'điên' bố chém con trai 7 tuổi rồi treo cổ tự tự
Vĩnh Phúc: Hạ sát vợ cũ rồi bình thản đi tắm giặt chuẩn bị ma chay
Mẹ khóc lóc, van xin nhóm côn đồ đừng đánh, chém con nhưng không được
Nhóm thanh niên manh động gặp ai vào căn ngăn đều đánh, chém
Bác sỹ Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa cho biết, đơn vị vừa kịp thời mổ cấp cứu cho bệnh nhân Bàn Văn Phương (7 tuổi, trú tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) bị người bố tâm thần chém 6 nhát dao, trong đó có vết thương vùng gáy đứt hết cơ một bên, vỡ cả gai sau và mỏm ngang, thấu toác khớp vai.
Cũng theo bác sĩ Đạo, kíp mổ đã rất nỗ lực, sau hơn 3 tiếng đồng hồ mới có thể mổ, khâu phục hồi các tổn thương cho cháu bé. Đặc biệt, cháu bé được Bác sỹ Vương Thị Kim Liên trực tiếp hiến máu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.
“Đây là một nghĩa cử cao đẹp, góp phần quan trọng cứu tính mạng bệnh nhân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Hiện nay, cháu bé đã qua cơn nguy kịch, đang được các bác sỹ theo dõi, chăm sóc tận tình, sát sao”, bác sĩ Đạo cho hay.
Được biết bố của cháu Bàn Văn Phương là ông Bàn Văn Hầu (43 tuổi, trú tại thôn Nà Khà, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, đang điều trị tại gia đình.
Trong quá trình điều trị tại gia đình, bệnh nhân không uống thuốc đầy đủ, nên khi lên cơn đã cầm dao chém con mình. Sau khi chém con, người bố đã cắt cổ tự tử, khi được người nhà mang đến bệnh viện nhưng đã tử vong.