Mẹ khóc lóc, van xin nhóm côn đồ đừng đánh, chém con nhưng không được

author 16:39 21/07/2016

(VietQ.vn) - Nam thiếu niên mắc bệnh thần kinh trong quá trình giúp mẹ sửa chữa chỗ quán nước trà đá đã bị nhóm côn đồ đánh, chém dã man phải nhập viện.

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (TP. Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh thiếu niên bị nhóm côn đồ hành hung, đánh trọng thương tại khu vực phường Mộ Lao (quận Hà Đông).

Theo đó, vào khoảng 20h40, ngày 18/7, em Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) cùng với anh Thái Mạnh Thắng (SN 1989, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) sửa chữa chỗ để sáng ngày hôm sau bán nước trà đá gần với cổng công trường Seasonsavenue có địa chỉ tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Trong lúc em Đạt và anh Thắng đang sửa chữa nền đất ở khu vực này cho bằng phẳng, có 2 thanh niên trong công trường đi ra hỏi sửa khu đất này để làm gì thì anh Thắng trả lời để mai mở quán bán trà đá.

Sau đó, có một nhóm côn đồ khoảng 8 – 10 tên mang theo hung khí là dao, kiếm, phóng lợn, tiến lại chỗ em Đạt và anh Thắng đang làm.

Biết có chuyện không hay xảy ra, anh Thắng liền bỏ lại đồ nghề đang sửa chữa bỏ chạy còn em Đạt thì cần cây xà beng mà mình đang tiến hành san lấp đất cho bằng phẳng về nhà.

Tuy nhiên, khi em Đạt vừa đặt cây xà beng lên vai để đi về thì bị nhóm côn đồ lao vào đánh, chém tới tấp. Do bị đánh, chém bất ngờ, không kịp phản ứng gì, em Đạt đã nằm gục ôm đầu dưới đất.

Một lúc sau, chị Lê Thị Phượng (mẹ em Đạt – PV) từ trong nhà chạy ra khóc lóc, van xin bọn côn đồ tha cho con trai mình nhưng em Đạt vẫn bị bọn chúng đánh, chém thêm nhiều nhát nữa rồi mới bỏ đi.

 Nạn nhân Đạt đang điều trị tại bệnh viện

Ngay sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, chị Phượng đã gọi điện thông báo cho người thân trong gia đình và nhanh chóng đưa em Đạt đi cấp cứu tại Bệnh viện 103. Sau đó, em Đạt được chuyển sang khoa thần kinh của Viện bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị.

Được biết, chị Lê Thị Phượng và chồng đã ly hôn được một thời gian. Sau khi ly hôn, chị Phượng chuyển về khu vực ngõ 105 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội để sinh sống.

Còn về phần em Nguyễn Tiến Đạt, sau khi bố mẹ ly hôn, em Đạt về ở với bà nội đã ngoài 80 tuổi ở huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Ngày còn nhỏ, sau 1 lần bị tai nạn, em Nguyễn Tiến Đạt bị thương nặng ở đầu và sau đó mắc bệnh tâm thần, động kinh, trên đầu có 1 vết thương to và tròn bằng ¼ hộp sọ và hiện tại đang bị lõm và rất mềm.

Cách đây 2 tháng, do em Đạt nhiều lần phát bệnh động kinh, lo cho sức khỏe của con trai nên chị Lê Thị Phượng đã đón con từ Thanh Oai lên Hà Nội để tiện đường chăm sóc thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV, Trung tá – Trần Ngọc Minh – Trưởng Công an phường Mộ Lao xác nhận có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn và cho biết, hiện tại Công an phường Mộ Lao đã chuyển toàn bộ hồ xơ lên Công an quận Hà Đông để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hiện vụ việc trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Nhiều nhân sự các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội sẽ có thay đổi(VietQ.vn) - Ngày 21/7, các đại biểu sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang