Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu Ngọc Duyên: 'Tôi mơ thành hoa hậu từ bé'

author 15:57 25/10/2016

Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 chia sẻ cô vượt qua 41 đối thủ cuộc thi ở Hàn Quốc nhờ có sự chuẩn bị kỹ càng, tác phong chuyên nghiệp.

- Cảm giác của chị thế nào khi đoạt giải cao nhất tại cuộc thi nhan sắc quốc tế? 

- Cả đêm qua tôi không ngủ được vì liên tục nhận được tin nhắn, điện thoại chúc mừng từ người thân, bạn bè và khán giả ở Việt Nam. Đến giờ tôi vẫn lâng lâng, chưa tin đó là sự thật. Đây chắc chắn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi.

Khi bước vào cuộc thi, trải qua những ngày đầu, tôi khá tự tin và nghĩ mình vào được cao nhất là top 5. Chương trình này quy tụ thí sinh đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó quá nhiều thí sinh mạnh nên tôi chưa dám nghĩ đến việc đoạt giải cao nhất. Vậy nên tôi vô cùng tự hào vì đã giành được chiến thắng.

- Chị nghĩ điều gì giúp chị đoạt vương miện? 

Trong ba tuần dự thi, tôi luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươm tất, thần thái tươi tắn, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng tham gia các hoạt động. Quan trọng nhất, tôi luôn đúng giờ. Tôi cho thấy mình có sự lắng nghe và cầu thị, luôn chủ động giao lưu với các thí sinh nên được mọi người yêu mến. Tôi thường chia sẻ thức ăn, áo khoác, vật dụng với các bạn hoặc giúp các bạn làm tóc nên được ban tổ chức đánh giá cao. Tôi làm vậy không phải cố tình gây thiện cảmMọi việc đều xuất phát từ suy nghĩ và tấm lòng của tôi.

Đại diện Việt Nam đoạt vương miện trong đêm chung kết tại Seoul, Hàn Quốc tối 24/10.

Về kinh nghiệm, tôi khá tự tin ở phần catwalk và diễn xuất. Tôi nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhà thiết kế Nhật Dũng với trang phục áo dài, chị Anh Thư với phần thi đồ dạ hội. Các chi phí ở Hàn Quốc không tốn kém là mấy vì đã có ban tổ chức lo hết. 

Ngoài ra, trước khi đi thi, tôi trau dồi thêm kỹ năng tiếng Anh từ bạn bè và internet để có thể nghe, nói tốt vì khoản giao tiếp rất quan trọng trong một cuộc thi nhan sắc. Đêm chung kết không có phần thi ứng xử. Chúng tôi đã thi vấn đáp với ban tổ chức trước đó. Tôi nghĩ ban tổ chức nhìn thấy sự chuẩn bị chu đáo của tôi, từ trang phục, phần thi tài năng (múa quạt) cho đến sự bình tĩnh, tự tin khi trả lời các câu hỏi. Nhưng yếu tố may mắn tất nhiên vẫn chiếm phần quan trọng.

- Chị đi thi khá lặng lẽ và cuộc thi cũng không được truyền thông trong, ngoài nước chú ý nhiều. Cảm giác của chị ra sao?

- Tôi không buồn gì cả. Mình được đại diện tham gia một cuộc thi quốc tế đã là niềm vinh dự lớn lao. Tôi đúng là không được truyền thông quan tâm vì tôi còn mới mẻ với showbiz. Nhưng điều đó cũng có mặt tích cựcTôi mang tâm lý nhẹ nhàng khi đi thi, không bị phân tâm hay áp lực quá mức từ kỳ vọng của khán giả. Tôi chỉ tâm niệm mình phải cố gắng hết sức để mang lại niềm tự hào cho đất nước cũng như quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. 

Sau khi đăng quang, tôi cũng nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí trong và ngoài nước. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi sự cố gắng của mình đã được đền đáp và công nhận. Cuộc thi diễn ra ba tuần ở Hàn Quốc với quy mô theo tôi là có sự đầu tưnghiêm túc. Các thí sinh đều tập luyện ngày đêm để đảm bảo mọi phần thi diễn ra tốt đẹp. 

- Từng tham gia các sân chơi nhan sắc trong nước nhưng chưa được chú ý, động lực nào giúp chị giữ quyết tâm thi thố?

- Thú thật, tôi ước mơ trở thành hoa hậu từ bé. Năm 18 tuổi, tôi đi thi Hoa hậu Việt Nam 2012 nhưng có lẽ còn quá non nớt nên đã bị rớt sau đêm bán kết. Tôi còn nhớ khi vừa bước ra ngoài lúc bị loại, tôi òa khóc như trẻ con.

Thất bại từ lần đó từng khiến tôi hụt hẫng, không dám tham gia thêm một cuộc thi nhan sắc nào nữa. Có người rủ tôi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng tôi thấy tiêu chí không hợp và không vừa sức mình. Tôi chuyển hướng làm người mẫu và may mắn đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2015. Từ đó, tôi chăm chỉ đi diễn, đóng phim để trang trải cho niềm đam mê nghệ thuật.

Đến với cuộc thi Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu thật sự là một cái duyên, cũng là một sự "liều mạng" của tôi khi muốn có những trải nghiệm thú vị ở nước ngoài và giao lưu với bạn bè quốc tế. Qua đây, tôi muốn gửi lời động viên đến những bạn từng thất bại ở các cuộc thi nhan sắc. Mong các bạn đừng nản chí vì may mắn có thể mỉm cười với chúng ta bất cứ khi nào nếu biết nỗ lực.

Người đẹp chiếm được nhiều tình cảm của các thí sinh trong suốt cuộc thi.

- Giữa người mẫu và hoa hậu, chị thích vai trò nào hơn?

- Người mẫu là niềm đam mê của tôi, đó là công việc hoàn toàn nghiêm túc và đòi hỏi sự cống hiến lẫn tình yêu lớn với nghề. Hoa hậu lại vốn được xem là đại diện cho nhan sắc, tâm hồn của phụ nữ. Một cô gái là hoa hậu sẽ biết dùng sức ảnh hưởng của mình để làm nhiều điều có ích. Sắp tới, tôi muốn giữ hai vai trò này. 

- Kế hoạch gần nhất của chị là gì?

- Sau đêm đăng quang, tôi sẽ ở lại Hàn Quốc vài ngày để ghi hình, chụp ảnh quảng bá cho cuộc thi cũng như tham gia các hoạt động của nhà tài trợ. Khi về nước, có lẽ tôi sẽ dành ít thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại sức rồi tiếp tục trau dồi các kỹ năng còn thiếu, chẳng hạn đi học tiếng Anh.

Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu (Miss Global Beauty Queen), diễn ra lần đầu tiên tại Trung Quốc năm 2005, ca ngợi vẻ đẹp, lòng nhân ái và khẳng định sức mạnh của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Cuộc thi do Alex Liu của Exclusive Resources Marketing (ERM) - công ty tư nhân thành lập tại Singapore, chuyên về quản lý sự kiện, các cuộc thi hoa hậu, các sản phẩm làm đẹp... - sáng lập. Từ năm 2005 đến 2009, cuộc thi chỉ dành cho đại diện các thành phố trên thế giới và được tổ chức tại một số địa phương của Trung Quốc.

Năm 2011, cuộc thi được tổ chức tại Hàn Quốc với quy mô lớn hơn dành cho đại diện các quốc gia. Miss Global Beauty Queen gián đoạn từ 2010 đến 2014.

Năm ngoái, người mẫu Lâm Thùy Anh của Việt Nam tham gia cuộc thi này ở Hàn Quốc và được trao danh hiệu Á hậu 4 dù thi chui. Cô bị phạt 22,5 triệu đồng khi về nước. Miss Global Beauty Queen 2015 là Vethaka Pethsuk đến từ Thái Lan.

Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại Seoul từ ngày 4 đến 24/10 với 42 thí sinh.

Theo VNE

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang