Ơn giời cậu đây rồi tập 11: Hoài Linh ‘tố’ Trường Giang, Chí Tài
Ơn giời cậu đây rồi tập 10: Hoài Linh 'toát mồ hôi' vì khách mời
Trường Giang chỉ trích Hồ Quang Hiếu, lên tiếng bênh vực ‘kẻ thứ ba’
Hoa hậu Colombia quyết định gặp mặt ‘tội đồ’ công bố nhầm vương miện
Trong tình huống đầu tiên của chương trình "Ơn giời cậu đây rồi" tập 11, cặp đôi trưởng phòng Trường Giang, Chí Tài đã chạm trán cùng khách mời Kathy Uyên. Lựa chọn bối cảnh diễn ra tại một khu vườn, Trường Giang hóa thân vào nhân vật Juliet nổi tiếng trong tiểu thuyết và Kathy Uyên phải đóng vai nam, trở thành Romeo, sánh vai cùng vị trưởng phòng lắm chiêu.
Danh hài Chí Tài trong vai bà vú xuất hiện trên sân khấu với tạo hình hài hước khiến khán giả tại trường quay phải thường xuyên phì cười mỗi khi anh cất tiếng nói. Bên cạnh đó, một điểm thu hút của tình huống này, mang lại nhiều yếu tố thú vị là chất giọng lơ lớ và khả năng am hiểu tiếng Việt còn hạn chế của Kathy Uyên.
Romeo Kathy Uyên không ngần ngại trèo thang dây để trao nụ hôn say đắm cho Juliet Trường Giang trong "Ơn giời cậu đây rồi" tập 11
Đối mặt với hai trưởng phòng “mê gái” trong chương trình “Ơn giời cậu đây rồi” – như nhận xét của giám khảo Hoài Linh, Kathy Uyên lại bị đặt vào các tình huống bị “cưỡng hôn” như thường thấy, nhưng cô đã xử lý các tình huống này khá nhẹ nhàng. Nụ hôn say mê trao cho nàng Juliet – Trường Giang khi Romeo – Kathy Uyên đang treo mình trên thang dây khiến khán giả trong trường quay phấn khích, còn trưởng phòng Trường Giang thì tít mắt thú nhận “đã lắm”.
"Ơn giời cậu đây rồi" tập 11 mở màn với câu chuyện tình đẫm nước mắt và đầy tiếng cười của Romeo Kathy Uyên và Juliet Trường Giang
Đến phút cuối cùng, khi thấy Juliet uống thuốc độc tự vẫn, còn "bà vú" Chí Tài hoạnh họe, Romeo Kathy Uyên quyết định giả chết. Giám khảo Hoài Linh nhận xét tình huống đầu tiên của chương trình "Ơn giời cậu đây rồi" tập 11 : “Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm khi Kathy tự chết, không cần uống thuốc".
Vị giám khảo chương trình "Ơn giời cậu đây rồi" nhận xét thêm: "Đó là cách xử lý hay nhất của em. Em còn đứng đó là em sẽ còn bị hành hạ nhiều nữa. Không biết em xui hay hên mà lọt vào phòng này. Hai người mà anh biết, người nào cũng mê gái hết. Mặc dù tiếng Việt em không sỏi lắm nhưng em đã rất cố gắng”.
Hòa Lê (T/h)