Mánh khóe tinh vi của ‘siêu trộm’ lớp 12 cuỗm hơn 1 tỷ đồng của trường
Nam sinh lớp 10 ngã từ tầng 4 xuống, thái dương rách 8cm
Sởn gai ốc lời tự thú ‘đừng sợ tôi nhé’ trên Facebook của sát nhân 9x
Đột nhập vào khu tập thể ăn trộm 8 chiếc quần áo lót cô giáo
Theo những tin tức mới nhất trên báo An Ninh Thủ Đô, công an quận Bình Tân (TPHCM) ngày 18/5/2016, đã bàn giao nghi can Nguyễn Trọng Nhân (SN 1998, ở quận Bình Tân) cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.
‘Siêu trộm’ phá két sắt lấy đi hơn 1 tỷ đồng của trường Bình Hưng Hòa lại chính là học sinh trong trường. Ảnh minh họa
Đáng nói, khi bị Công an ra lệnh bắt khẩn cấp, Nhân đang là học sinh của trường PTTH Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Và hơn nữa, ‘siêu trộm’ nhí này bị bắt khi “đục” két sắt, trộm hơn 1 tỷ đồng từ phòng tài vụ của ngôi trường này.
Theo đó, sáng 16/5/2016 ban giám hiệu trường PTTH Bình Hưng Hòa trình báo với Công an địa phương về việc phòng tài vụ của trường bị kẻ lạ đột nhập “đục” két sắt, lấy đi tiền bạc, tài sản bên trong. Vào cuộc điều tra, Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh của trường và các biện pháp nghiệp vụ khác, đồng thời mời Nhân lên làm việc, có sự giám sát của giáo viên. Thời điểm bị mời làm việc Nhân vẫn đến trường học bình thường.
Trong sáng cùng ngày, Nhân được cơ quan công an đến tận lớp học mời về trụ sở đấu tranh. Ban đầu, Nhân quanh co chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên buộc học sinh này phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Két sắt của nhà trường bị ‘siêu trộm’ lớp 12 phá. Ảnh minh họa
Tại cơ quan công an, Nhân khai vào chiều ngày 15/5, lợi dụng lúc trường tổ chức đại hội phụ huynh học sinh có đông người qua lại, Nhân đã mang theo xà beng, máy hàn điện lẻn vào phòng Kế toán - Tài vụ của trường trốn. Sau đó, chờ đến tối khuya khi mọi người đã về hết, Nhân mang “đồ nghề” ra phá két sắt lấy trộm tiền đem về nhà cất giấu.
Để tránh bị nghi ngờ, sáng hôm sau Nhân vẫn đến lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, báo Công An TPHCM đưa tin. Ngay sau đó, lực lượng Công an áp giải Nhân về nhà riêng tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, để khám xét, thu giữ được 1 tỷ 37 triệu đồng mà Nhân trộm nhưng chưa kịp tiêu xài.
Thanh Huyền (T/h)