Rợn người nghe kể vụ cháy nhà làm 4 người trong một gia đình tử vong

authorMạnh Long 12:39 26/02/2017

(VietQ.vn) - Vừa được tổ chức sinh nhật 9 tuổi được vài giờ, bé trai cùng cả gia đình gồm 4 người tử vong trong vụ cháy nhà rạng sáng 26/2 trên đường 30 Tháng 4 (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo báo Vietnamnet, sự việc xảy ra tại căn nhà ông Hồ Hồng Diệp (39 tuổi, quê Vĩnh Long) ngụ tại đường 30-4, khu phố 2, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Lúc 1h giờ sáng, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của ông Diệp. Khi chạy tới, họ phát hiện lửa lớn đang bao trùm căn nhà ông này.

Người dân liền gọi cảnh sát PCCC và cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương có mặt, nhanh chóng phá cửa xông vào.

Rợn người nghe nhân chứng kể vụ cháy nhà làm 4 người trong một gia đình tử vong

Đồ đạc trong căn nhà bị cháy rụi - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Lúc này, họ phát hiện cả 4 người trong gia đình ông Diệp đều đã bị chết cháy. Các nạn nhân được xác định gồm ông Hồ Hồng Diệp (39 tuổi), bà Đoàn Thị Phi Yến (33 tuổi, vợ ông Diệp) và 2 người con là Hồ Gia Bảo (9 tuổi), Hồ Bảo Châu (3 tuổi).

Tại hiện trường, nhiều đồ vật trong căn nhà cấp 4 bị thiêu rụi hoàn toàn. Một chiếc xe máy bị lửa thiêu rụi làm cháy đen phần đầu.

Thông tin đăng tải trên báo Tuổi trẻ, có mặt tại hiện trường từ sáng sớm, cô Võ Thúy Phượng - cô giáo của bé Hồ Gia Bảo, 9 tuổi, học sinh Trường tiểu học Phú Hòa Một - thất thần nhìn vào cổng nhà nơi học trò của mình tử vong.

Giá vàng hôm nay 26/2: Vàng bứt phá mạnh mẽ(VietQ.vn) - Giá vàng hôm nay 26/2 trên thị trường thế giới chốt một tuần tăng mạnh bởi lực mua từ các quỹ lớn và cả các nhà đầu cơ.

“Tôi nghe tin bàng hoàng quá, nên vừa biết tin là vội vàng tới đây những vẫn không ngờ điều đau lòng này có thể xảy ra” - cô Phượng chia sẻ với báo Tuổi trẻ và cho biết Bảo là học sinh ngoan ngoãn và học giỏi.

Bà Vũ Thị Sang (62 tuổi, hàng xóm) cũng không khỏi bùi ngùi. Bà Sang nói đêm xảy ra vụ hỏa hoạn, bà cùng chồng và mọi người lao tới ứng cứu nhưng các nạn nhân đã không qua khỏi.

Bà Sang cho biết chỉ cách vài tiếng trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, bố mẹ bé Bảo tổ chức sinh nhật 9 tuổi cho bé.

Đau lòng nhất có lẽ là ông Hai (tên thường gọi, anh trai của nạn nhân Hồ Hồng Diệp) khi ông ở sát vách mà không cứu được và phải chứng kiến sự mất mát của cả gia đình người em.

Vừa ôm đống quần áo của người thân, ông Hai vừa nuốt nước mắt vừa kể nghe tiếng kêu cứu của các em, ông chạy lại đã thấy lửa bùng lên khắp căn nhà. Khi mọi người phá cửa vào được bên trong thì mọi việc đã muộn, cả bốn nạn nhân đều tử vong.

Hai căn nhà nạn nhân Diệp và người anh có chung cổng vào, nhưng khi vào trong thì còn một khoảng sân rồi mới tới hai căn nhà. Hai căn nhà này tuy xây chung vách nhưng có cửa ra vào riêng. Mỗi căn có bề rộng khoảng 4m.

Theo các nhân chứng, việc ứng cứu cho các nạn nhân gặp khó khăn do căn nhà chỉ có cửa ra vào duy nhất ở phía trước, nhưng cửa lại bị khóa trong bằng khóa có mã số. Nhà này có gác xép nhưng không có cửa hậu.

Ông Vương Văn Giang (60 tuổi, hàng xóm) cho biết khi xảy ra vụ việc khoảng 1h. Cả nhà ông đang ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Ban đầu nghĩ gia đình hàng xóm cãi vã. Nhưng ít phút sau, tiếp tục thấy mùi khét, rồi nghe tiếng người tri hô cháy cháy.

Mở cửa ra thì thấy lửa đang bùng lên trên gác lửng nhà đối diện, ngay lập tức ông Giang cùng hàng xóm đập cửa kính dội nước vào dập lửa, nhưng vẫn không thể vào bên trong.

Người dân phải dùng búa tạ đập, khoảng 15 phút sau mới bung được cửa vào thì cả 4 người trong gia đình đã tử vong. Trong đó, thi thể cháu gái 3 tuổi nằm ngay cửa ra vào, chị Yến và cháu Bảo ở gần phòng ngủ. Còn thi thể anh Diệp bị cháy sém nằm ở cầu thang.

Cũng theo hàng xóm, gia đình anh Diệp chuyển về đây sống được 4 năm, hai vợ chồng sống hòa đồng, được hàng xóm quý mến. Thường ngày anh Diệp đi làm ở công ty, còn chị Yến nhận vật liệu về lắp ráp cần câu cá bán lại cho các cửa hàng kinh doanh.

Mạnh Long (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang