‘Tôi không đề xuất ném xác chị Huyền’
(VietQ.vn) - Bị cáo Khánh khẳng định, Nguyễn Mạnh Tường nói chính Khánh đề xuất ném xác chị Huyền là không đúng
Người nhà nạn nhân vụ Cát Tường nói gì sau khi tòa tuyên án?
Vụ thẩm mỹ viện cát Tường: Kế hoạch 'xử lý' thi thể chị Huyền chưa từng được tiết lộ
Vụ TMV Cát Tường: Nhân viên bảo vệ tố bác sỹ Tường nêu ý tưởng vứt xác
Nguyễn Mạnh Tường không giết người, vậy chị Huyền đã… tự chết?
Bố đẻ chị Huyền: ‘Tường đã mờ mắt trước 50 triệu đồng của con gái tôi’
Hơn 8h sáng nay (11/9), phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã diễn ra tại Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.
Từ hơn 7h sáng, gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã có mặt. Phía gia đình bị cáo, vợ Tường và mẹ Khánh cũng có mặt rất sớm.
Trước khi vào phiên tòa, vợ của bị cáo Tường đã có vài phút chia sẻ với bà Hiền (mẹ chị Huyền) tại sân tòa. Rất đông phóng viên các cơ quan báo chí cũng đã có mặt.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại tòa. Ảnh Zing
Theo quan sát của phóng viên, hai bị cáo Tường và Khánh tỏ ra khá bình tĩnh khi phiên tòa chưa bắt đầu.
8h46: Chủ tọa phiên tòa tuyên bố bắt đầu xét xử. Hai bị cáo Tường và Khánh bắt đầu tỏ vẻ lo lắng, mệt mỏi.
Tại phiên xử, ngoài gia đình bị hại, gia đình bị can còn có đại diện của Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và các nhân chứng có liên quan.
Cùng với đó, luật sư Vũ Gia Trưởng, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của gia đình bị hại và luật sư Chu Thị Trang Vân, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị cáo Tường cũng có mặt.
9h14: Tòa mời bị cáo Tường đứng dậy nghe tòa đọc lại nội dung vụ án.
9h40: HĐXX tóm tắt xong nội dung vụ án. Bị cáo Tường nói, vẫn giữ nội dung kháng cáo và cho biết, không kêu oan mà chỉ đề nghị xem xét giảm án.
Sau đó tòa mời bị cáo Khánh đứng dậy. Do không kháng cáo nên Khánh được mời đến với tư cách là nhân chứng.
Khai tại tòa, Khánh trình bày, chiều 19/10/2013, bị cáo là người cất xe cho chị Lê Thị Thanh Huyền - (nạn nhân vụ án). Thời điểm đó, trong thẩm mỹ viện có rất đông nhân viên. "Khoảng 16-17h, chị Mai (Phó giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường) giao bị cáo đi mua thuốc. Lúc này, bị cáo biết chị Huyền đã chết", Khánh nói.
Theo lời bị cáo, khi đi xe máy Lead của chị Huyền có chở anh Công (nhân viên thẩm mỹ viện Cát Tường) đến Bệnh viện Bưu Điện. Trước câu hỏi của chủ tọa" “Tường có nói hay là đi vứt xác không?, Khánh bảo: "Bị cáo không nói gì ạ".
Khánh khai sau đó cùng anh Công và Tường khênh thi thể chị Huyền lên ô tô của Tường.
Bị cáo này cũng tả, cung đường chở xác chị Huyền từ Minh Khai, lên cầu Vĩnh Tuy ra đường Cổ Linh Lên ôtô, bị cáo và vợ Tường ngồi ở ghế phụ, sau là thi thể chị Huyền. Theo lời khai bị cáo, đến cầu Thanh Trì, Tường dừng xe mở cửa, kéo thi thể chị Huyền ra ngoài, bê qua dải phân cách. Khánh và Tường khênh xác chị Huyền ném xuống sông Hồng.
Nam nhân viên bảo vệ thẩm mỹ viện Cát Tưởng nói, nạn nhân Huyền không bị chẳng buộc hay cho vào bao.
Khánh khẳng định, việc Tường khai Khánh là người đưa ra đề xuất ném xác chị Huyền là không đúng.
10h: Tòa bước sang thẩm vấn nhân chứng Mai. Mai khai tại thẩm mỹ viện Cát Tường, cô ta là nhân viên làm thuê cho Tường, có bằng ĐH và phụ trách kinh doanh. Chiều 19/10/2013, Mai thông báo cho Tường khi phát hiện chị Huyền có biểu hiện bất thường sau khi phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng ngực. Nữ nhân viên này khai ông chủ chỉ đạo những người khác tháo dỡ đồ đạc để đem ném bỏ.
10h: Bị cáo Khánh cho biết, Tường là người đẩy xác chị huyền xuống sông
Tiếp tục cập nhật…
Hoàng Nguyên









