Trần tình của chủ chiếc xe đâm gãy chân cụ già 90 tuổi rồi bỏ chạy

authorLan Ninh 14:48 01/09/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ việc lái xe đâm gãy chân cụ già 90 tuổi rồi bỏ chạy, lái xe đã đến trình diện tại cơ quan công an

Tin tức đăng trên VTC News, chủ nhân của chiếc xe được xác định là ông Trần Thanh Bình – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thiết bị Bilico. Ông Bình cho biết hiện đã liên hệ với lái xe gây tai nạn và đưa người này đến trình diện cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 15h45 chiều 31/8, trên Quốc lộ 32, đoạn gần siêu thị Thành Đô - Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm – Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn khiến cụ ông khoảng 90 tuổi bị thuơng.

Cụ già 90 tuổi bị xe đâm. Ảnh: VTC News

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô đã nhẫn tâm đánh xe bỏ trốn. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến phẫn nộ. Một nhân chứng đã đăng hình ảnh lên facebook và kêu gọi truy tìm danh tính của lái xe này.

Theo Trí thức trẻ đăng tải, ông Bình cho biết: "Sau khi sự việc xảy, ra nắm được thông tin, tôi đã liên hệ với lái xe nhưng không liên lạc được. Đến cuối giờ chiều nay, tôi cũng đã gọi được cho cậu ấy. Hiện tại, cậu ấy đã đưa chiếc xe gây tai nạn ra công an phường để tiến hành lấy lời khai".

Gây tai nạn bỏ chạy hàng chục km, lái xe Camry bị đánh hội đồng(VietQ.vn) - Chiếc xe Camry sau khi gây tai nạn đã kéo lê xe máy bỏ chạy với tốc độc cao cả chục cây số, bất chấp nhiều người truy đuổi, gây bức xúc.

Theo ông Bình, tài xế này đã lái xe cho công ty được hơn 1 năm nay. Trong thời gian lái xe cho công ty, tài xế có đạo đức tốt.

Nói về sự xảy ra, ông Bình trần tình, sau khi xảy ra va chạm với ông cụ, lái xe đã xuống kiểm tra và đưa nạn nhân vào lề đường. Sau đó, có nhiều người đến và có cả một số nam thanh niên tới gây sức ép nên lái xe hoảng sợ điều khiển phương tiện bỏ đi.

"Sau va chạm, cậu lái xe đã đưa ông cụ vào ngồi ở lề đường nhưng nhiều người đến nói nên cậu ấy đánh xe đi. Qua trao đổi, cậu ấy bảo ông cụ chỉ bị xây xát chứ không gãy chân như trên mạng xã hội đưa. Tuy nhiên, hiện chúng tôi chưa biết ông cụ nằm ở bệnh viện nào nên chưa nắm rõ thương tật. Giờ phải gặp nạn nhân mới biết rõ nhưng tôi nghĩ lái xe cũng không dám nói dối", ông Bình nói.

Hiện tại tôi rất muốn biết nạn nhân đang ở đâu để đến thăm hỏi, giúp đỡ và thay mặt công ty gửi lời xin lỗi. Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người nghĩ tôi là người điều khiển chiếc xe bỏ chạy và đã vào facebook cá nhân nhắn tin chửi rủa khiến tôi rất buồn lòng", ông Bình chia sẻ thêm.

Ninh Lan (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang