Bị trầm cảm, cô gái bỏ lại cha trong bệnh viện rồi nhảy lầu tự sát

author 17:06 29/06/2016

(VietQ.vn) - Đang chăm cha lâm bệnh, cô gái 19 tuổi bất ngờ nhảy xuống từ tầng 7 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, nơi mới xảy ra vụ cha ôm con tự sát tuần trước.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Người Lao Động, vụ nhảy lầu tự sát xảy ra vào khoảng 10 hsáng 29/6 tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Theo người nhà nạn nhân H.T.Đ. (19 tuổi, ngụ xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), sáng cùng ngày, sau khi từ nhà vào chăm bệnh cho cha đang nằm điều trị tại tầng 7 bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Vị trí H.T.Đ nhảy lầu tự sát rồi rơi xuống mái tôn tầng 3 của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

Vị trí H.T.Đ nhảy lầu tự sát rồi rơi xuống mái tôn tầng 3 của Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh Người Lao Động

Lúc đó, mẹ của Đ. yêu cầu Đ. ra ngoài mua sữa cho cha vì bà bị đau chân không đi được. Đ. có nói lại với mẹ là đang bị đau đầu nên không muốn đi. Sau đó, Đ. lặng lẽ ra lan can phía sau nhảy từ tầng 7 xuống đất.

Khi rơi đến tầng 3, Đ. vướng vào mái tôn tại tầng 3 nên bị gãy chân, bất tỉnh. Khi phát hiện vụ việc, các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đưa Đ. vào khoa cấp cứu, sau đó chuyển khoa hồi sức tích cực.

Ông Phạm Ngọc Lân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết hiện Đ. bị gãy xương đùi phải, sau khi được cấp cứu nạn nhân đã dần tỉnh táo trở lại. Được biết, trước khi nhảy lầu tự sát, bệnh nhân bị mắc chứng trầm cảm nặng.

Theo lời người nhà Đ., trước kia Đ. học rất giỏi, từng đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi huyện Mộ Đức nhưng lại mắc chứng trầm cảm nặng. Sau khi nghỉ học, bệnh trầm cảm của Đ. càng nặng thêm.

Khu vực phía sau hiện trường vụ nhảy lầu tự sát từ tầng 7 rơi xuống tầng 3 Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

Khu vực phía sau hiện trường vụ nhảy lầu tự sát từ tầng 7 rơi xuống tầng 3 Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh Người Lao Động

Đáng chú ý, trước đó ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ cha ôm con 28 tháng tuổi nhảy lầu tự sát rất thương tâm. Cụ thể vào khoảng 7h ngày 23/6, hàng trăm người nhà bệnh nhân cùng y, bác sĩ hoảng hốt chứng kiến người đàn ông ôm con nhỏ bất ngờ nhảy từ tầng 6 Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tự sát.

Bà Đinh Thị Sanh (ngụ xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà) đang chăm sóc con đang điều trị bệnh, kể khoảng 6h30 cùng ngày, kết thúc cuộc gọi, anh Hồ Văn Hải rút sim điện thoại bẻ gãy rồi bất ngờ ôm con trai rời khỏi phòng.

"Anh ta ôm con trai từ tầng 5 lên tầng 6 rồi nhảy lầu bệnh viện tự tử. Nghe tiếng la hét hoảng hốt của nhiều người, tôi chạy ra nhìn xuống thì thấy 2 cha con Hải nằm trên vũng máu ở ban công dưới tầng 3", bà Sanh kể.

Theo nhiều nhân chứng, tối 22/6, nạn nhân mua chiếc chiếu mới trải dưới sàn phòng bệnh để ngủ tiện chăm sóc con trai. Đến 3h sáng hôm sau, anh Hải dậy rồi ngồi tựa vào giường sắt nhỏ ngủ sát bên con. Thấy người đàn ông ôm con rời phòng bất thường, mọi người gặng hỏi thì ông bảo "đưa về chứ không chữa bệnh nữa".

Sau khi vụ việc xảy ra, đội ngũ y bác sĩ cấp tốc đưa ông Hải và cháu Phương vào phòng cấp cứu. Bé trai sau đó đã tử vong còn anh Hải được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc thở máy trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu. Tuy nhiên do vết thương nặng nên anh Hải cũng qua đời sau đó không lâu.

Trước đó ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ cha ôm con nhảy lầu tự sát khiến 2 người tử vong

Trước đó ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ cha ôm con nhảy lầu tự sát khiến 2 người tử vong. Ảnh Zing News

Trao đổi với Zing News, bác sĩ Trương Thị Thanh - Phó khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho hay, anh Hải (35 tuổi) đưa con trai Hồ Công Phương (28 tháng tuổi, ngụ xã Trà Quân, huyện vùng cao Tây Trà) nhập viện lúc 14h ngày 21/6. Bé được chẩn đoán lỵ trực trùng, suy dinh dưỡng. Anh Hải cho biết, vợ đang bị sốt đang ở nhà cùng con nhỏ 5 tuổi nên không thể đến bệnh viện.

"Hai ngày qua, người đàn ông chăm sóc con nhỏ rất chu đáo, trò chuyện với mọi người vui vẻ. Thương gia cảnh cha con này nghèo khó, một số y, bác sĩ khoa Nhi tặng sữa cho cháu. Không ngờ, sáng sớm nay anh lại ôm con nhảy lầu tự tử khiến bé tử vong", bác sĩ Thanh nói.

Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, liên lạc qua điện thoại, gia đình nạn nhân cho biết thêm, tối qua Hải có điện về nhà nói với anh trai "ở đây có nhiều người đòi đánh, đòi chém tui sợ quá". Cha của Hải mắc bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi. Hai năm trước, một người em của nạn nhân từng ăn lá ngón (lá cây rừng độc) tự sát.

Vẻ gợi cảm của những 'ngôi sao' chiếm lĩnh thị trường búp bê tình dục nam(VietQ.vn) - Mặc dù cùng làm từ chất liệu sillicon nhưng sản phẩm búp bê tình dục nam để ‘phục vụ’ chị em có giá đắt hơn nhiều so với phiên bản dành cho các quý ông.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang