Vợ chết ngất khi phát hiện thi thể chồng Tây treo lủng lẳng giữa nhà
Thiếu phụ nghi mắc bệnh tâm thần trèo lên cột điện cao 120m tự sát
Nghẹn ngào tâm nguyện ‘muốn về với chị gái’ của bé gái tự sát trong trường
Rúng động thiếu nữ phát trực tiếp cảnh tự sát để mọi người ‘mở rộng tâm hồn’
Trao đổi với báo Thanh Niên vào hôm qua ngày 29/5, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết khoảng 1h sáng cùng ngày, ông Nicholas Robert Shirra (51 tuổi, quốc tịch Anh) được người nhà phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng, nghi do tự sát.
Đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp người nước ngoài treo cổ tự sát ở Quảng Nam. Ảnh minh họa
Ngay sau khi phát hiện vụ việc nghi treo cổ tự sát, người nhà nạn nhân đã trình báo tới cơ quan chức năng. Qua điều tra xác minh cho thấy, nạn nhân có vợ là người Việt Nam, đến Hội An mua đất làm nhà từ năm 2010 ở thôn Tam Thanh Đông, xã Cẩm Thanh.
Theo đại tá Dũng, do có yếu tố nước ngoài nên các đơn vị chức năng của công an tỉnh đang phối hợp với Sở Ngoại vụ, chính quyền địa phương, gia đình nạn nhân và cơ quan ngoại giao để tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân theo đúng quy định.
Tại Quảng Nam, hơn một năm trước cũng từng xảy ra vụ một người nước ngoài (thuê nhà ở TP.Tam Kỳ sống như vợ chồng với một phụ nữ Việt Nam) tử vong; sau đó cơ quan chức năng xác định nạn nhân này tự sát do trầm cảm liên quan đến bệnh lý và tuổi tác.
Được biết hồi đầu tháng này, ở Thừa Thiên – Huế cũng xảy ra vụ việc chồng treo cổ tự sát, để lại 4 đứa con thơ vì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trao đổi với báo Tuổi Trẻ vào chiều 2/5, lãnh đạo UBND thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết người dân vừa phát hiện anh N.H.K. (37 tuổi, trú tại tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An) chết trong tư thế treo cổ.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc chồng treo cổ tự sát sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ. Ảnh Tuổi Trẻ
Theo đó, khoảng 10g30 trưa cùng ngày, người dân vào nhà anh K. để hỏi thăm thì thấy anh K. treo cổ, trong nhà không có ai. Khi đặt anh K. xuống giường thì anh đã chết. Cách đây vài ngày, hai vợ chồng xảy ra cãi vã, người vợ rời khỏi nhà và chưa về.
Được biết, anh K. bán bánh kẹo trên các tuyến xe đường dài. Hai vợ chồng có 4 con, con lớn nhất mới 12 tuổi. Vì gia cảnh khó khăn nên gia đình hay gửi con cho chùa. Nghe tin cha mất, hai người con đầu đang ở chùa đã xin về chịu tang.
Trước hoành cảnh khốn khó của gia đình, Ủy ban MTTQ VN thị trấn Thuận An đã vận động người dân địa phương cùng các nhà hảo tâm quyên góp để lo hậu sự cho anh K. Sau khi cha treo cổ tự sát, 4 con nhỏ của vợ chồng anh K. trước mắt sẽ được đưa lên chùa.
Phan Huyền (T/h)