Xe chở nước ngọt bị đổ, thanh niên 'hôi của'
Hỗn loạn cảnh hôi của nạn nhân vụ máy bay Malaysia MH17 bị bắn rơi
'Kẻ hôi của' vụ gây rối ở Bình Dương lĩnh án tù 12 tháng
Hà Nội : Phát hiện thi thể thanh niên treo cổ dưới gầm cầu Long Biên
Kinh hoàng nam thanh niên bị ném gạch đến chết
Chiều 21/10, chiếc xe tải mang BKS: 54M - 0571 chở hàng trăm thùng nước ngọt (dạng chai bằng nhựa và thủy tinh) đi giao hàng ở tỉnh Đồng Nai đã bị lật trên quốc lộ 1 đoạn trước cầu bộ hành Suối Tiên (phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM).
Sự cố làm hàng trăm thùng nước ngọt đổ tràn xuống đường, nhiều thùng dạng chai thủy tinh bị vỡ nát. Bên cạnh đó, thùng xe bị bung ra, hư hỏng nặng.
Hiện trường vụ lật xe chở nước ngọt
Thời điểm xảy ra tai nạn vắng người qua lại trên đường nên may mắn không có ai bị thương tích.
Sau tai nạn, một số người dân tốt bụng đã đến phụ giúp tài xế thu dọn số nước ngọt bị văng khỏi xe cho lên tải khác đưa đi.
Người dân tốt bụng phụ tài xế thu hồi nước ngọt văng xuống đường
Lúc này lợi dụng chiếc xe tải gặp nạn, một số đối tượng đã lao vào trộm, cướp tài sản rồi bỏ đi.
Mặc dù tài xế cùng người dân nhìn thấy nhưng do các đối tượng xăm trổ đầy mình nên không ai dám phản ứng.
Hai đối tượng hôi của, trên người xăm trổ khiến tài xế và người dân e ngại.
Trước đó, ngày 4/12/2013, anh Hồ Kim Hậu (31 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển xe tải biển số 79N-1348 vận chuyển 1.350 thùng bia với tổng trị giá gần 370 triệu đồng đi từ hướng TP.HCM về Bình Thuận.
Khi đến vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) thì xe gặp sự cố mất phanh nên anh Hậu cho xe chuyển hướng gấp sang đường Bùi Văn Hòa khiến dây cáp cố định các thùng bia bị đứt làm 978 thùng bia và 70 két bia đổ xuống đường. Sau sự cố, hàng chục người lao vào hôi của.
Theo VTC