Yêu lắm, Tổ quốc tôi bên bờ sóng...

author 10:41 10/06/2014

Chương trình ca nhạc "Đất nước bên bờ sóng" do báo Tuổi trẻ Thủ đô - Nhà Văn hóa Học sinh sinh viên Hà Nội tổ chức chính thức bắt đầu vào 20h nhưng từ 18h, không khí đã vô cùng rạo rực với sắc áo xanh tình nguyện và màu đỏ cờ Tổ quốc.

Cùng với các ca sĩ, nghệ sĩ, sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đã góp phần làm nên thành công rực rỡ cho đêm nhạc. "Đất nước bên bờ sóng" là chương trình nhằm ủng hộ các chiến sĩ, lực lượng chức năng và bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ vùng đất, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Tổ quốc gọi tên mình...

"Đất nước bên bờ sóng" được thể hiện qua giọng ca của các nghệ sĩ đã thành danh như NSƯT Khánh Hòa, ca sĩ Ngọc Ký (Giải nhì Sao Mai 2009), ca sĩ Hiền Anh (Giải nhì Sao Mai 2007, ca sĩ Phúc Tiệp (Giải nhì Sao Mai 2007), ca sĩ Tuấn Hiệp, ca sĩ Minh Thu (Huy chương Vàng hội diễn các nước Đông Dương năm 2013)... cùng với các nhạc sĩ, nhạc công đến từ Thủ đô Hà Nội.

Ca sĩ Hiền Anh giao lưu cùng khán giả

Hai ca sĩ Phúc Tiệp và Tuấn Hiệp đến từ rất sớm để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Cả hai nghệ sĩ tài hoa đều dành rất nhiều tâm huyết và tình cảm gửi tới chiến sĩ và bà con nơi biển đảo. Tại chương trình, Phúc Tiệp thể hiện các ca khúc “Giai điệu Tổ quốc”, “Tổ quốc gọi tên mình” và song ca cùng NSƯT Khánh Hòa “Đất nước tình yêu". Tuấn Hiệp song ca cùng Minh Thu với "Chút thư tình người lính biển" và đơn ca bài hát "Đất nước".

Trên trang facebook cá nhân, ca sĩ Phúc Tiệp liên tục ghi lại những dòng cảm xúc khi tham gia chương trình. "Lại một chương trình nữa mình được đem tiếng hát phục vụ cho những điều rất có ý nghĩa. Những tấm vé mời ủng hộ biển đảo đã được chuyển đến tay những người trẻ và bà con cả nước. Mình thật cảm động khi hát về đất nước, quê hương và biển đảo thân thương...". Ca sĩ Tuấn Hiệp chia sẻ: Hát ở Hà Nội mà tôi có cảm giác như mình đang hát cho chính những đồng đội của mình ở Trường Sa".

Trường Sa không xa...

Từng 3 lần đến Trường Sa nên mỗi lời ca của NSƯT Khánh Hòa cất lên chất chứa tình cảm thân thương, sự gắn bó, thân thuộc với những người lính đảo. Trong đêm nhạc, NSƯT Khánh Hòa nhận được nhiều tình cảm yêu quý của khán giả với 3 ca khúc đã gắn bó với tên tuổi của chị: Sao biển, Gần lắm Trường Sa, Sức sống Trường Sa...

Cô ca sĩ Sao mai Hiền Anh không nén được cảm xúc khi tham gia chương trình. Mặc dù vừa tham gia các buổi biểu diễn khác, vừa đi dạy ngày hai buổi tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhưng Sao mai Hiền Anh vẫn sắp xếp thời gian để đến tập và diễn rất nghiêm túc: Khi nhận lời diễn “Đất nước bên bờ sóng” do báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức, tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi đã cố gắng sắp xếp mọi công việc để luyện tập bài hát và các phần biểu diễn tại sân khấu thật tốt. Tôi cảm ơn báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tổ chức một chương trình ý nghĩa để kết nối trái tim những người yêu nước. Mình đã có những lúc suýt khóc trên sân khấu khi nhìn các bạn thanh niên tình nguyện phất cao cờ Tổ quốc và hát cùng mình. ánh mắt các bạn cùng hướng lên sân khấu nhìn biển đảo thân yêu của chúng ta... Mình thực sự hạnh phúc", Hiền Anh chia sẻ.

Đất nước luôn trong trái tim tôi

Tại đêm diễn, nhạc sĩ Tuấn Nghĩa đã mang đến cho khán giả bài hát "Hát biển chiều nay" rất sôi động do chính anh sáng tác. "Ngay từ những ngày còn thơ bé, biển đã trở thành những kỉ niệm êm đềm, đẹp đẽ trong tôi. Khoảng thời gian xa quê hương, nỗi nhớ biển, nhớ quê nhà, nhớ người thương đau đáu dội về. Nguồn cảm hứng dồi dào và bất tận ấy đã thôi thúc tôi sáng tác ca khúc "Hát biển tình yêu", khi đó tôi vừa 18 tuổi, đang học tập tại Tiệp Khắc (cũ). "Hát biển tình yêu" và hình ảnh của Tuấn Nghĩa ôm đàn ghi ta trên sân khấu hát say sưa có lẽ sẽ làm khán giả không bao giờ quên được. Biển ở trong anh vừa da diết mặn nồng, vừa thiết tha tình quê hương, đất nước", Tuấn Nghĩa tâm sự.

Khán giả trẻ hào hứng với đêm nhạc đầy ý nghĩa

 “Đất nước bên bờ sóng” là chương trình được biên tập, dàn dựng bởi một người được cho là “ngoại đạo”. Lê Bình là người con Hà Nội, đi xa và trở về sau hơn 20 năm xa Tổ quốc. Anh cho biết, âm nhạc vốn không phải là nghề “tay phải", song với tình yêu quê hương, đất nước, anh luôn mong muốn mình làm được điều gì đó góp sức cùng toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương.

Từ những ngày tháng 4/2014, Lê Bình đã lên ý tưởng tổ chức series âm nhạc với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc” kết nối những khán giả yêu thích nhạc Cách mạng tổ chức ở nhiều nơi tại Thủ đô Hà Nội.

Kết thúc chương trình "Đất nước bên bờ sóng", anh tâm sự: Mình thực sự muốn hát, muốn làm thật nhiều hơn nữa cho Tổ quốc, cho biển đảo và cho những khán giả thân yêu. Cám ơn Thành đoàn Hà Nội, báo Tuổi trẻ Thủ đô và đặc biệt cảm ơn những trái tim nồng nàn yêu nước của những người dân Việt đã tiếp sức cho chương trình. Lê Bình cũng chia sẻ thêm: Sau khi “Đất nước bên bờ sóng” được tổ chức, tôi tạm xa Việt Nam một thời gian để trở lại nước Đức. “Tôi sẽ mang theo những kỉ niệm không bao giờ quên. Chắc chắn tôi sẽ nhớ Hà Nội, nhớ Việt Nam rất nhiều. Chưa bao giờ trước chuyến đi xa, với tôi lại nặng lòng đến thế”.

Tại chương trình, bà Trần Thị Hồng Khiêm - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô cho biết: Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức chương trình ca nhạc "Đất nước bên bờ sóng" đầy ý nghĩa này nhằm động viên các chiến sĩ và bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển kiên cường. Tổng số tiền hơn 800 triệu đồng của đoàn viên, thanh niên trên toàn thành phố, bạn đọc Báo Tuổi trẻ Thủ đô và khán giả tại đêm ca nhạc sẽ kịp thời chuyển đến chiến sĩ và bà con như dân vùng biển đảo đúng dịp Kỉ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2014).

Theo PV Ban Thanh Niên

Báo Tuổi trẻ thủ Đô

Ảnh: Vương Đức

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang