Ăn cắp 5 miếng thịt bò rồi giấu vào túi hậu môn nhân tạo
Bộ Y tế ra thông báo khẩn, cách ly 2 thôn có ổ dịch bạch hầu
Bỏ quên điện thoại tại hiện trường vì mải ăn cắp iPhone
Mỹ: Máy bay chở gần 300 người hạ cánh khẩn cấp vì...khói
Liên tục trộm đồ lót của của 'cô hàng xóm quyến rũ' suốt 17 năm
Ông David Samuel Hoyt, 58 tuổi, sinh sống tại quận Spartanburg, bang South Carolina (Mỹ) đã phủ nhận cáo buộc ăn cắp thịt từ cửa hàng, nhưng cảnh sát nói rằng những miếng thịt đó đã được tìm thấy trong túi hậu môn nhân tạo của ông. Người đàn ông này nhanh chóng bị bắt giữ với cáo buộc ăn cắp 5 gói thịt bò ribeye có tổng giá trị 48 pound ở cửa hàng thực phẩn Food Lion vào ngày 11/8.
Ông David Samuel Hoyt bị cáo buộc ăn cắp thịt tại cửa hàng rồi giấu vào túi hậu môn giả
Thoạt đầu, ông Hoyt phủ nhận hành vi phạm tội, nhưng bạn gái của ông khai báo với cảnh sát rằng ông đã giấu thịt trong túi hậu môn giả, New York Daily Mail đưa tin. Túi hậu môn nhân tạo là một túi đựng chất thải được mở ở trực tràng của con người.
Ông Hoyt bị buộc tội trộm cắp và phải chi trả 1.360 pound để được tại ngoại. Thông tin vụ bắt giữ được đăng trên tờ Smoking Gun, không mô tả chi tiết tình trạng của miếng thịt sau khi nó được thu hồi.
Trang Mạc