Anh say xỉn, về nhà thì bị em ruột đâm chết bằng tuýp bóng đèn

author 17:29 12/04/2016

(VietQ.vn) - Do Sỹ đã say xỉn, về tới nhà thì lại quậy phá, nên Hạnh đã tức mình, đâm chết anh ruột của mình bằng tuýp bóng đèn.

Chiều ngày 12/4, cơ quan CSĐT – Công an Q.7, TP.HCM xác nhận, hiện đơn vị này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hữu Hạnh (SN 1974, ngụ tại Q.7, TP.HCM) để làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn tới chết người”.

Thông tin ban đầu của vụ việc này như sau, 22h đêm ngày 10/4/2016, Hạnh đang ở nhà chung với mẹ ở đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) thì anh trai là Trần Văn Sỹ (SN 1969, ngụ tại cùng địa chỉ) đi về nhà trong trạng thái say xỉn, quậy phá gia đình.

Bị mẹ và em trai than phiền, Sỹ đã lên tiếng chửi bới người em của mình, rồi lấy tuốc nơ vít đâm khiến cho Hạnh bị thương nhẹ.

Trần Hữu Hạnh khi vừa bị cơ quan Công an bắt giữ - ảnh: CA.

Tức mình vì người anh suốt ngày say xỉn, về tới nhà lại còn quậy phá, Hạnh đã ra trước nhà, lấy tuýp bóng đèn đánh trả lại người anh của mình. Hạnh đã dùng tuýp bóng đèn này đập vào đầu của Sỹ, khiến cho chiếc bóng đèn này bị bể làm đôi.

Sau đó, cả 2 bên tiếp tục lao vào đánh nhau. Trong lúc diễn ra ẩu đả, Hạnh đã dùng tuýp bóng đèn, phần bị bể đâm tiếp một nhát nữa vào đùi của Sỹ, khiến cho máu chảy ra lênh láng.

Dù nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu ngay, nhưng do vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều, nên Sỹ đã tử vong ngay.

Nhận được thông tin trình báo, công an địa phương đã tới hiện trường làm việc, điều tra vụ đánh nhau này. Hạnh cũng bị lực lượng công an tạm giữ, để làm rõ sự việc.

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang