Thực hư vụ bé 2 tuần tuổi bị vứt bỏ ven đường Độc Lập vì bố chê ‘vịt giời’

author 10:06 19/05/2016

(VietQ.vn) - Sáng sớm 18/5, ông Trần Dũng (41 tuổi, Phú Yên) nhặt được một bé bị bỏ rơi khi mới 2 tuần tuổi cùng một mẩu giấy nhờ nuôi dưỡng cháu nên người.

Sáng sớm 18/5, ông Trần Dũng (41 tuổi, ở KP.Lê Duẩn, P.6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) nhặt được một bé bị bỏ rơi bên lề đường Độc Lập, TP.Tuy Hòa. Cháu bé được quấn trong một áo len, bên cạnh là gói quần áo trẻ sơ sinh, lon sữa và mẩu giấy ghi: “Bé sinh ngày 4/5/2016. Xin hãy tìm giúp gia đình nào tốt nuôi dưỡng giùm cháu nên người”.

Vợ chồng ông Dũng có 4 người con nhưng đều là trai nên khi biết em bé bị bỏ rơi là gái, hai vợ chồng vui mừng khôn xiết, mong muốn nhận và nuôi dưỡng cháu nên người, nên đến UBND P.6 trình báo sự việc. Tuy nhiên, sáng cùng ngày có một phụ nữ đến nhà ông Dũng nhận là dì của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và xin lại để đem về nuôi. Ông Dũng không đồng ý vì sợ không phải là người thân của cháu.

Hiện bé bị bỏ rơi đang được vợ chồng ông Dũng tạm thời chăm sóc

Hiện bé bị bỏ rơi đang được vợ chồng ông Dũng tạm thời chăm sóc. Ảnh Thanh Niên

Trao đổi với báo Thanh Niên về vụ việc, bà Nguyễn Cử An Nhiên, cán bộ tư pháp - hộ tịch P.6, cho biết: “Trong sáng 18/5, có 3 người đến UBND phường tự nhận là ông ngoại, bà ngoại và mẹ ruột của cháu bé. Chúng tôi đã giải thích là phải làm các thủ tục để cơ quan chức năng xác minh, nếu đúng là mẹ ruột thì sẽ cho nhận lại con. Chúng tôi đã hướng dẫn họ làm đơn xin nhận lại con”.

Người tự nhận là mẹ cháu bé bị bỏ rơi tên là T.T.T.T (25 tuổi, ở xã Hòa Quang Nam, H.Phú Hòa, Phú Yên). Trong đơn xin lại con, chị T. cho biết năm 2010 kết hôn với anh K.K.Kh và đã sinh hai con gái. Ngày 5/5/2016, chị T. lại sinh bé gái nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bị chồng bỏ mặc mấy mẹ con, không quan tâm chăm sóc nên T. tức giận đem con bỏ ngoài đường.

Chị T. viết: “Vì tình mẫu tử nổi dậy, thương con nhỏ khờ dại nên tôi quay lại tìm con. Nhưng mọi người bảo, anh Dũng đã nhặt nên tôi tìm đến gia đình anh xin lại”. Chị T. cũng mong UBND P.6 và gia đình ông Dũng cho chị nhận lại con. “Tôi hứa từ nay về sau dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không bao giờ hành động như vậy nữa và cố gắng nuôi dạy con tốt”, chị T. tha thiết.

Cũng theo bà Nguyễn Cử An Nhiên, gia đình chị T. cung cấp số điện thoại của chồng chị T. cho bà để xác minh. Tuy nhiên, khi bà Nhiên điện thoại thì người này rất dửng dưng, bảo đang bận làm nên cứ để vợ giải quyết. “Việc xác định chị T. và anh Kh. có phải là cha mẹ ruột cháu bé hay không phải theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Vì thế, UBND P.6 tạm thời để vợ chồng anh Dũng nuôi cháu bé trong vòng 1 tháng”, bà Nhiên nói.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vì bố mẹ xảy ra mâu thuẫn. Trước đó báo Dân Trí đưa tin, ngày 18/3, hai vợ chồng ông Vũ Ngọc Tuấn (63 tuổi) và bà Lê Thị Tâm (53 tuổi, cùng ngụ ở xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu Đồng Nai) phát hiện một bé trai sơ sinh còn dính cả nhau thai được quấn trong hai chiếc áo ấm đã cũ, đang bị kiến bu đầy người bên vệ đường.

Nụ cười hồn nhiên của bé bị bỏ rơi trong túi nilon ven đường, kiến bu đầy người

Bé bị bỏ rơi trong túi nilon ven đường, kiến bu đầy người. Ảnh Dân Trí

Đến sáng 22/3, UBND xã Mã Đà cho biết, các cơ quan chức năng đã tìm được mẹ đẻ của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon bên vệ đường vào ngày 18/3, thân thể bị kiến bu. Hiện bé đã được trao trả về gia đình. Theo cán bộ xã, mẹ của bé là bà H.T.T.V. (43 tuổi), ngụ cũng xã với vợ chồng bà Lê Thị Tâm (người đã phát hiện ra em bé bị bỏ rơi), bố bé là ông L.V.S (47 tuổi).

Theo trình bày của bà V., hai vợ chồng bà đã có với nhau 6 người con (3 trai, 3 gái), đứa lớn nhất mới 12 tuổi, còn nhỏ nhất chưa đầy 2 tuổi. Lúc sinh đứa thứ 6, bà V. đã bị chồng đánh và bảo không sinh con nữa, nếu sinh nữa sẽ không nuôi, cho nên khi mang thai đứa thứ 7, bà giấu kín chồng và mọi người.

Khoảng 5h sáng 16/3, khi đau bụng sinh, bà V. đã vào một chòi rẫy để tự đẻ; sau đó bà quấn đứa con sơ sinh trong hai cái áo ấm đặt vào bọc nilon để bên vệ đường. Trong thời gian chờ người đến nhặt, bà vẫn núp gần đấy để quan sát. Đến trưa bà chạy về nhà nấu cơm cho mấy đứa trẻ, khi quay trở ra thì thấy con mình đã được ai đó đem đi.

Angela Phương Trinh bất ngờ trở thành ‘hiện tượng’ trên thảm đỏ LHP Cannes(VietQ.vn) - Hình ảnh của Angela Phương Trinh mới đây đã xuất hiện trên màn hình chính của LHP Cannes, cũng như trên các website uy tín hàng đầu thế giới.

Thanh Huyền (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang