Bị hai trai làng trêu chọc, tức mình rút dao đâm chết luôn cả hai

author 06:32 20/08/2015

(VietQ.vn) - Do bị trêu chọc và có sẵn hơi men cùng dao nhọn trong người, đối tượng SN 1975 đã đâm chết hai thanh niên cùng xã vào rạng sáng 17/8

Liên quan tới vụ 2 thanh niên bị đâm chết giữa đường xảy ra tại xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào tối ngày 16/8, CQĐT CA tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ đối tượng Nông Văn Hiếu (SN 1975, trú tại thôn Nà Luông, xã Đô Lương, huyện Hữu Lũng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng đâm chết 2 thanh niên giữa đường tại CQĐT

Nông Văn Hiếu tại CQĐT

Tại CQĐT, đối tượng Hiếu khai nhận: Do chiếc tivi của nhà bị hỏng nên chiều ngày 16/8, Hiếu mang đi sửa rồi ngồi nhậu cùng bạn bè.

Cuộc nhậu kéo dài tới tận đêm. Khi đầu óc chếnh choáng, Hiếu lấy xe ra về. Khoảng 0h10 ngày 17/8 Hiếu về tới cổng nhà, y dừng lại đứng hút thuốc.

Đúng lúc này anh Mông Văn Túc (SN 1993) và Long Văn Luân (SN 1990) đi chơi về. Với ý định trêu đùa, 2 thanh niên dùng chân đá nhẹ vào xe của Hiếu. Bức xúc trước hành động trên, đối tượng lạnh lùng chặn đầu xe rồi dùng dao nhọn có sẵn trong người đâm anh Túc và anh Luân nhiều nhát.

Mặc dù 2 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Hữu Lũng, nhưng do vết thương quá nặng 2 thanh niên đã tử vong.

Được biết, hai nạn nhân đều là người khá hiền lành, trong đó anh Mông Văn Tú là con trai của trưởng thôn kiêm công an viên.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra, xử lí đối tượng theo thẩm quyền.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang