Đổ xăng đốt nhà, chém cả công an để ép bố mẹ đưa sổ đỏ
Phẫn nộ chồng đập mộ, vứt hài cốt của vợ xuống sông vì sợ bị ma ám
Xôn xao nghi án hai kẻ trộm chó bị đánh chết, đốt xe máy ở Đắk Lắk
Kiều Quốc Huy lạnh lùng nhìn cảnh khai quật thi thể vợ chồng bạn thân
Bắt kẻ ngáo đá xì khí gas, đổ xăng đòi giết con trai 5 tuổi
Ghen tuông, chồng khóa trái cửa rồi phóng hỏa đốt nhà
Ngày 13/10 vừa qua, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Dương (SN 1977, trú tại tổ 16 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Cụ thể, để ép bố mẹ mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng trả nợ cho mình, nghịch tử đã đổ xăng đốt nhà, thậm chí còn dùng cả rìu sắt chém công an bị thương.
Theo thông tin trên báo Người Lao Động, do nợ nần tiền nong ngoài xã hội, Bùi Ngọc Dương đã quay về nhà xin bố mẹ “cầm” sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng. Bị gia đình phản đối kịch liệt, trưa 12/10, kẻ nghịch tử đã mua 5 lít xăng về đổ lên quầy lễ tân của nhà nghỉ do vợ chồng Dương quản lý rồi châm lửa đốt nhà.
Chân dung nghịch tử đốt nhà, chém công an bị thương để ép bố mẹ đưa sổ đỏ
Thậm chí, y còn vác rìu sắt đe doạ, đuổi hết khách đang trọ tại nhà nghỉ ra ngoài. Rất may người nhà và hàng xóm kịp thời đến dập lửa, không để đám cháy lây lan. Vẫn không đòi được sổ đỏ, Dương lớn tiếng chửi bới, quát nạt người thân, doạ bắt cóc con cái của những người em trong gia đình. Đến khoảng 12h30 ngày 13/10, sợ có chuyện không hay, gia đình Dương đã gọi điện báo công an phường Giáp Bát.
Ngay sau khi nhận được tin báo, các cán bộ công an phường Giáp Bát tiếp cận, mời người đàn ông này về trụ sở nhưng người này liên lục múa rìu, dọa tấn công công an và những người xung quanh. Quá trình tiếp cận, Thượng uý Nguyễn Văn Minh, Cảnh sát khu vực (công an phường Giáp Bát), đã bị đối tượng dùng rìu chém bị thương ở vai.
Trước sự manh động của đối tượng, lực lượng công an đã dùng bình xịt hơi cay, áp sát quật ngã đối tượng, khống chế đưa về trụ sở Công an quận Hoàng Mai. Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, do ham mê cờ bạc, nợ nần nhiều, Dương về nhà xin bố mẹ cầm sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng nhưng bị gia đình phản đối, báo Dân Trí đưa tin. Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Trịnh Thịnh (T/h)