Đắk Lắk: Báo động nạn trộm chó ngày càng hoành hành và liều lĩnh

author 09:33 23/04/2015

(VietQ.vn) - Thượng úy Nguyễn Thái Dũng, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk kể về quá trình truy bắt "cẩu tặc": Xét thấy đối tượng liều lĩnh manh động, chúng tôi xác định quyết tâm truy bắt cho bằng được. Chúng tôi vừa giữ khoảng cách an toàn rồi tìm cơ hội vượt lên, chặn đầu xe thì bị đối tượng “nã đạn”.

Theo tin tức từ báo CAND, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao 3 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi), Nguyễn Văn Hưng (22 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuấn Vũ (19 tuổi, cùng trú  trú phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) cho Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra, làm rõ về hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ. 

 Trước đó, vào khoảng 1h30 sáng 9/4, tại Km 731 trên Quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn thôn 3, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột), trong lúc đang tuần tra kiểm soát, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 4 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe máy mang BKS 47B1-368.96 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra.

Khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh, hai đối tượng không những không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ tuần tra đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo thì bị đối tượng ngồi phía sau dùng ná cao su bắn trả để nhằm tẩu thoát. Tổ công tác đã khống chế bắt được 1 tên thu giữ 2 con chó đã chết, 1 ná cao su, 1 chiếc đèn pin cùng chiếc xe máy là phương tiện gây án. 

Ba đối tượng trộm chó Dũng, Hưng và  Vũ khi bị bắt

Ba đối tượng trộm chó Dũng, Hưng và Vũ khi bị bắt. Ảnh: CAND

Trước đây, cũng tại Km 731+800, QL14 đoạn qua xã Hoà Khánh, Thượng úy Dũng và Trung úy Chữ Xuân Thủy tuần tra theo hướng Sài Gòn về TP Buôn Ma Thuột cũng phát hiện một chiếc xe máy BKS 81P1-076.28 do Nguyễn Văn Hưng (SN 1993) điều khiển, chở theo Nguyễn Ngọc Tấn Vũ (SN 1996), trên xe chở theo hai bao tải màu xanh. Thượng úy Dũng phát tín hiệu dừng xe nhưng đối tượng Hưng tăng ga bỏ chạy. Lập tức, Thượng uý Dũng cho xe đuổi theo.

Bất chấp đối tượng Hưng cho xe chạy hết ga, lạng lách, đánh võng, ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng CSGT, sau hơn 1km truy đuổi, cả hai đối tượng đã bị Thượng úy Dũng ép sát và bắt giữ. Qua kiểm tra, trong người hai đối tượng có ná cao su, đạn đá, bi, đèn pin kích điện, kiềm cộng lực, một đoạn dây dù, ớt bột, 9 bịch bả chó và 6 con chó đã chết, báo Giao thông đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang