Đang khoanh vùng đối tượng giết cụ ông 90 tuổi rồi nhét giẻ vào miệng

author 06:33 20/08/2015

(VietQ.vn) - Gọi không nghe ai trả lời, người hàng xóm trèo tường vào nhà thì phát hiện cụ Cát nằm trên sân, 2 tay bị trói, miệng bị nhét giẻ và đã tử vong.

Ngày 19/8, Công an TP.Hà Nội phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa điều tra nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Tạ Văn Cát (90 tuổi, trú tại thôn Hòa Chanh, xã Hoà Lâm, Ứng Hoà).

cụ ông bị giết, nhét giẻ vào mồm

Người thân đang lo tang lễ cho cụ Cát

Anh Hùng (57 tuổi, hàng xóm nạn nhân) kể, khoảng 19h ngày 18/8, anh sang nhà ông Cát thì thấy cửa phía ngoài cổng khoá trái, gọi nhưng không nghe ai trả lời.

Nghi có điều bất thường, anh Hùng trèo qua hàng rào vào nhà kiểm tra thì phát hiện cụ ông hàng xóm nằm giữa sân.

“Thấy ông cụ nằm dưới nền cạnh bể nước, hai tay bị trói bằng ống nhựa, miệng bị nhét giẻ, tôi vội vàng gọi điện báo công an xã”, nhân chứng kể.

Ông Lê Hùng Mạnh - Trưởng Công an xã Hòa Lâm cho hay, ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an xã đã xuống hiện trường kiểm tra. Nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên Công an xã đã báo Công an huyện Ứng Hoà điều tra theo thẩm quyền.

Công an huyện Ứng Hoà sau đó đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo một cán bộ điều tra, cơ quan điều tra nghi ngờ đây là vụ án giết người, cướp tài sản nên đang khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để làm rõ.

Trao đổi với PV, ông Lê Quang Hiền - Trưởng thôn Hòa Chanh cho biết thêm, cụ Cát sống một mình, còn con cháu đều sinh sống và làm việc ở khu vực nội thành Hà Nội.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang