Luật Thủ đô: Bao giờ thì “vừng mở ra”?

author 09:32 22/11/2012

(VietQ.vn) – Luật Thủ đô không phải đôi đũa thần vung lên là “vừng ơi mở ra”, mà phải là quá trình. Nhưng đến bao giờ thì “vừng sẽ mở”?

Phát biểu với báo giới sau khi luật Thủ đô, dự luật mà Hà Nội dày công biên soạn và chỉnh sửa vì gặp nhiều ý kiến phản biện, đã được Quốc hội thông qua, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói rằng: “Luật Thủ đô không phải đôi đũa thần vung lên là “vừng ơi mở ra”, mà phải là quá trình”.

Đương nhiên là vậy rồi! Với một nội đô chật chội, ra đường là kẹt xe, khói bụi, còi xe...thì ngay khi 377/466 “công bộc của dân” bấm nút, chắc chắn chưa thể làm thay đổi tình hình tức khắc.

Vừng ơi, mở ra. Ảnh minh họa
Vừng ơi, mở ra. Ảnh minh họa

Phải phát triển hài hòa kinh tế giữa các vùng miền, phải giảm tải nội đô bằng cách đưa nhiều thứ ra ngoại thành, phải hạn chế xây nhà cao tầng…là những biện pháp mà các nhà quản lý có thể nhắm mắt cũng nói ra được.

Nhưng thực hiện thế nào?

Chính phủ đã chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, với Hà Nội và 9 tỉnh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang (Mở rộng thêm 3 tỉnh là Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang, có tổng diện tích 24.314,7 km2 với dân số hiện trạng toàn vùng năm 2010 vào khoảng 17 triệu người.

Nhưng bao nhiêu năm nay, đã “về” Thủ đô mà nhiều người dân ở “Hà Tây cũ” vẫn thiếu nước sạch, nhiều nơi học sinh đi đò đi học, một cây “cầu khỉ” như người dân miền Nam cũng là điều xa xỉ…

Trong khi nội đô Hà Nội chưa bao giờ hết “long lanh”, với nhiều con đường thường xuyên được là hết lớp này đến lớp khác, với những vỉa hè thường xuyên được thay đá lát, với những chương trình văn nghệ đặc sắc (như lễ hội hoa) mà dân ngoại thành chỉ có thể vào nội đô mới được xem, được sờ…

Lại thêm các nhạc sĩ vốn chưa bao giờ cạn nguồn sáng tác về thành phố này với những ca khúc say đắm được truyền thông ra rả ca ngợi, khiến nhiều ai nấy đều muốn được sống nơi đây, dù có hoặc không phải là “đại gia”.

Bởi Hà Nội có nhiều thầy giỏi nên con cái họ được học tập tốt hơn. Bởi Hà Nội có nhiều bác sĩ giỏi nên họ tiện chăm sóc bệnh tật. Bởi Hà Nội bao giờ cũng chiếu những bộ phim hay đầu tiên nên họ “oai hơn” người tỉnh lẻ vì được thưởng thức trước nhiều thứ văn hóa cao cấp như vậy…

Phải chăng, đó chính là lý do mà người dân, quan chức, doanh nhân ở ngoại tỉnh, cứ gom đủ tiền là mua nhà Hà Nội, là muốn đưa người thân lên Thủ đô sinh nhai?

Đến bao giờ không còn chênh lệch lớn giữa Hà Nội và tỉnh lẻ, khi đó “vừng sẽ mở ra”?

Nên để “vừng mở sớm”, có lẽ những người soạn thảo Luật Thủ đô, những phóng viên viết bài ủng hộ luật này, những người bấm nút thông qua…nên gương mẫu vận động người thân không làm cho nội đô Hà Nội chật chội thêm.

Và càng gương mẫu hơn, nếu sau khi về hưu, họ trở về quê hương của mình sinh sống.

Bởi nếu ngược lại, sẽ thật thiếu nhân văn, khi những gì mình muốn cho bản thân và gia đình, nhưng lại cố tình ngăn cản người khác đi đến những khát khao chân chính ấy!

Hoàng Tuân

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang