'Ngáo đá' vẫn khống chế con tin chạy trốn công an được 40km
3 giờ 'cân não' giải cứu tiếp viên quán cà phê bị thanh niên ngáo đá dọa giết
'Nghẹt thở' vụ giải cứu 3 mẹ con bị đối tượng ‘ngáo đá’ khống chế làm con tin
Giải cứu bé gái bị tên 'ngáo đá' uy hiếp: Bát cháo gà cứu mạng
Theo tin tức từ báo Dân Trí, khoảng 18h30 chiều 23/12, trên tuyến quốc Lộ 91, đoạn gần cầu Cần Thơ bé, thuộc phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, một đối tượng có biểu hiện ngáo đá tên Văn Đỗ Trung Tín (31 tuổi), ngụ ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, đứng giữa đường chặn xe container buộc tài xế phải dừng lại, thì Tín lao lên container.
Lúc này người dân gọi điện báo công an phường đến thì Tín vơ được hai cây sắt nhọn và lao vào cửa hàng điện máy, nông cụ Hữu Nguyên ở gần đó, đập cửa bể cửa kính phòng, cướp dao kề vào cổ bà chủ điện máy Hữu Nguyên là bà Đinh Thị Bích Vân (56 tuổi).
Đối tượng Tín sau khi bị khống chế. Ảnh: Dân Trí
Tín yêu cầu cho một chiếc xe máy cùng vợ đi. Công an cấp cho Tín một xe máy và cho vợ Tín tiếp cận động viên chồng nhưng vợ Tín lại cùng chồng… khống chế con tin luôn.
Sau khi công an động viên thì Tín đòi gặp lãnh đạo cao nhất của Công an TP Cần Thơ. Được công an yêu cầu chạy về trụ sở Công an TP Cần Thơ trên đường Trần Phú (quận Ninh Kiều) gặp lãnh đạo thì Tín chạy đồng chạy về nhưng sau đó đổi hướng sang trụ sở UBND TP Cần Thơ trên đường Hòa Bình.
Khi vào trụ sở UBND TP Cần Thơ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vợ chồng Tín bị công an khống chế, bắt giữ. Hung khí mà hai đối tượng dùng để uy hiếp con tin gồm hai miếng kính bị bể và một dao Thái. Hai chiến sĩ công an tham gia vụ truy bắt cũng bị thương, báo Tuổi Trẻ đưa tin.
Thu Hường (T/h)